![]() |
Niềm vui của bố mẹ, vợ con thủy thủ Đậu Ngọc Hùng. Ảnh: T.L. |
Năm nay 70 tuổi, lão ngư dạn dày sóng gió Đậu Ngọc Cư ở xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu, Nghệ An) không tin nổi cậu con trai út Đậu Ngọc Hùng còn sống sót giữa biển khơi lạnh giá.
"Chiều qua, đang nằm trong nhà, hai vợ chồng tui nghe điện thoại của con dâu với chồng mà vẫn không tin, cứ nghĩ là nó giả vờ để động viên bố mẹ. Đến khi nó gọi điện về lần thứ hai, gặp mẹ nó và nói "mẹ ơi con đây" thì vợ chồng tui ôm nhau khóc vì mừng quá", ông Cư tâm sự.
Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt bất thần và tiều tụy sau nhiều đêm thức trắng để chờ tin chồng, chị Lại Thị Thoa (32 tuổi), vợ của thủy thủ Đậu Ngọc Hùng (31 tuổi) kể lại giây phút nhận được điện thoại từ chồng.
![]() |
Tấm ảnh cưới của vợ chồng anh Hùng chụp năm 2006. Ảnh: T.L. |
"Lúc đó, mẹ con tôi đang nằm lịm trên giường, bất ngờ điện thoại đổ. Nghĩ có người gọi điện hỏi thăm chia sẻ nhưng khi thấy số máy lạ từ nước ngoài, như có linh tính mách bảo, tôi nghĩ ngay đến chồng. Khi nghe giọng nói của anh ấy thì mẹ con tôi mới tin là anh còn sống", tay cầm điện thoại và chiếc khăn lau mặt, chị Thoa khóc nức nở kể về cuộc điện thoại của chồng.
Là con trai út trong gia đình có 5 chị em, sau một thời gian dạn dày sóng nước trên các vùng biển quê hương nhưng thu nhập thấp, anh Hùng quyết học nghề và xin đi tàu viễn dương. Năm 2011, sau khi được Vinalines tiếp nhận, anh Hùng được biên chế vào tàu Hoa Lư của Vinalines, chạy tuyến Đông Nam Á - Ấn Độ với mức lương 8 triệu đồng một tháng.
Ngày 10/8/2011, anh Hùng tạm biệt người thân, lên đường làm thủy thủ tàu Vinalines Queen. Nghe tin anh đi tàu lớn nhất Việt Nam, ai cũng mừng vì độ an toàn cao hơn, thu nhập chắc cũng khá hơn. Nhưng tối 27/12, nghe chương trình thời sự trên tivi thông báo tàu Queen bị mất tích, cả gia đình như ngồi trên đống lửa. Đến sáng 28/12, nhận tờ thông báo từ người của công ty Vinalines, cả gia đình anh Hùng như chết lặng.
![]() |
Chiều 30/12, gia đình anh Hùng chật kín người đến thăm hỏi, chúc mừng. Mọi người đều lặng buồn, cầu chúc cho 22 thủy thủ còn lại sẽ gặp nhiều may mắn. Ảnh: T.L. |
"Tưởng là anh ấy chết thì mẹ con em cũng không sống nổi. May phúc cho nhà em đã thoát nạn. Bây giờ về thì em không cho anh ấy đi nữa, ở nhà ăn rau, ăn cháo gì cũng được", chị Thoa ôm lấy đứa con gái 4 tuổi nói với giọng thều thào.
Chiều 30/12, sau khi nghe tin thủy thủ Đậu Ngọc Hùng thoát chết giữa trùng khơi, người dân xã biển Sơn Hải kéo nhau đến chật kín ngôi nhà nhỏ của anh Hùng để chia vui. Vợ chồng ông Cư - bà Ngoạn vui như con trẻ nhận được quà.
Khi mọi người đề cập đến số phận con tàu lớn nhất Việt Nam và 22 thủy thủ mất tích, không khí căn nhà như lặng xuống. "Mong sao các thủy thủ khác cũng gặp may mắn như thằng Hùng", nhiều người dân thở dài hy vọng.
Danh sách thuyền viên tàu Vinalines Queen |
Diễn biến vụ chìm tàu Vinalines Queen |
Vinalines Queen cùng 23 thuyền viên vận chuyển 54.400 tấn quặng Nikel từ Indonesia sang Trung Quốc, với tình trạng kỹ thuật và trang thiết bị bình thường. - 5h48 ngày 25/12, trong gió cấp 8-9, tàu thông báo nghiêng trái 20 độ, chưa rõ nguyên nhân. Thuyền trưởng chuyển hướng về vị trí an toàn gần Philippines. - Một giờ sau, tàu báo độ nghiêng trái còn 18 độ, đang chạy về gần bờ biển Phillipines, rồi mất liên lạc. - Hai phút sau, do nghiêng trái quá lớn kết hợp với sóng to, Vinalines Queen bị chìm. Một thủy thủ kịp bám vào phao cứu sinh, các thuyền viên khác mất tích. - Chiều 26/12, thông tin Vinalines Queen mất tích cùng 23 thuyền viên được phát đi. Lực lượng cứu hộ Đài Loan 2 lần điều phương tiện ra hiện trường tìm kiếm nhưng do khu vực đó sóng gió rất lớn nên không hoạt động được. - Chiều 27/12, Cục phòng vệ bờ biển Nhật Bản tìm kiếm và phát hiện vệt dầu loang gần tọa độ tàu báo nghiêng rồi mất tín hiệu. - Sáng 28/12, trực thăng của Cơ quan phòng vệ bờ biển Nhật Bản lại bay suốt 3 giờ quanh khu vực tàu Việt Nam mất tích nhưng vẫn chỉ thấy vệt dầu loang. - Ngày 29/12, việc tìm kiếm bằng trực thăng tạm ngừng. Nhiều chuyên gia cho rằng tàu chìm do quặng hóa lỏng không ổn định, gây mất thăng bằng trong điều kiện thời tiết xấu. - Sáng 30/12, 5 anh Đậu Ngọc Hùng, thủy thủ trên tàu Vinalines Queen bị chìm đã được tàu của Anh cứu vớt. 22 thuyền viên còn lại hiện vẫn chưa có tung tích. |
Thùy Linh