Anh Mark Boyle, 28 tuổi, khởi hành với duy nhất chiếc áo T-shirts trên người, một băng quấn vết thương và dép sandal, hy vọng có thể dựa vào lòng tốt của những người xa lạ, để có thức ăn và chỗ ở. Nhưng vì không biết nói tiếng Pháp, nên mọi người nhầm tưởng anh là một kẻ ăn bám hoặc một người điên.
Theo BBC, thay vì kế hoạch cũ, hiện tại anh dự định đi bộ vòng quanh nước Anh, học tiếng Pháp trên đường đi, để có thể tới Ấn Độ vào năm sau.
Anh Boyle từng là giám đốc của một công ty thực phẩm hữu cơ. Trên những trang nhật ký online, kể về chuyến đi tới thành phố cảng Porbander, thuộc tỉnh Gurajat, Ấn Độ, quê hương của nhà lãnh đạo Mahatma Gandhi, anh nói đã được cho hai bữa tối miễn phí ở thị trấn Glastonbury, thành phố Somerset, Anh.
Sau đó, hai người bạn đồng hành khác tham gia cùng anh ở eo biển Dover (nằm giữa Anh và Pháp), và cả ba đều nỗ lực hết sức để đến được Calais.
Tuy nhiên, trong một entry mới, anh viết: "... không những chẳng ai biết tiếng Anh, họ còn nhìn chúng tôi như một nhóm người khất thực. Điều này hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa thực sự của cuộc hành hương".
Anh Boyle rất thất vọng khi phải từ bỏ chuyến đi và xin lỗi những người đã ủng hộ anh. Nhưng anh nói thêm: "Trong khi đi bộ vòng quanh Anh quốc, tôi sẽ học tiếng Pháp và làm lại cuộc hành chình vào năm tới khi đã sẵn sàng".
Thanh Tùng