|
Ảnh minh họa. |
Sự việc xảy ra tại chợ hoa Quảng Bá, Hà Nội cách đây nửa năm. Thủ phạm là Nguyễn Ngọc Dũng, 31 tuổi, quê ở Bắc Giang, cùng vợ là Phạm Thị Ánh buôn hàng hoa.
Cuộc sống của đôi vợ chồng này cũng như bao đôi khác, mua sỉ hoa tại chợ Quảng Bá từ đêm hôm trước đem ra chợ bán lẻ. Vốn là người thương vợ, chịu khó đưa và đón vợ mỗi khi tan chợ, nhưng Dũng lại hay ghen bóng, ghen gió.
Khoảng 13h ngày 17/5, Dũng đi xe máy từ nhà đến chợ hoa Quảng An để đón vợ như mọi khi. Đến nơi, chẳng thấy vợ đâu, anh ta nổi cơn ghen, nghĩ là vợ đi tình tự với ai đó. Dũng ghé vào một quán bia gần đó. Tàn mấy chầu bia, quay về quầy bán hoa, thấy vợ đang ngồi bán hàng, Dũng lớn tiếng yêu cầu vợ lên xe để đi nói chuyện. Vì chưa hết hàng nên chị Ánh không đồng ý, bảo chồng cần nói gì thì ngồi tại đấy nói chuyện chứ không đi đâu cả.
Sẵn cơn bực tức vì ghen, Dũng xông vào tát, đấm đá và lôi vợ lên xe máy nhưng chị Ánh vẫn không đi. Vì không chịu được "con vợ" ngang ngạnh, nên sẵn đôi chân bạo lực và thanh sắt mang trong mình, Dũng đạp và đánh liên tục nhiều nhát vào người chị Ánh.
Những người chứng kiến sự việc gần đó đã vào can ngăn, trong số này có anh Bắc, vừa vào túm thanh sắt vừa nói: "Đàn ông ai lại đánh vợ như vậy". Nhưng Dũng như con mãnh hổ, không biết đâu là điểm dừng, đã tiếp tục vớ lấy chiếc kéo nhọn dùng để cắt tỉa hoa đuổi theo vợ đòi đâm "cho nó chết đi". Đang trên đà lao tới vợ, bị anh Bắc đứng gần cản đường, Dũng đâm 2 nhát kéo vào tay và ngực anh Bắc. Nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.
Tại tòa, Dũng thanh minh, lúc đó quá bực tức nên đã hành động thiếu suy nghĩ, chỉ muốn dạy cho "con vợ" bài học mà thôi chứ không muốn gây nên cái chết oan cho anh Bắc. Nhưng khi tòa hỏi tại sao lại mang thanh sắt trong người, Dũng chỉ ấp úng: "Chỉ để phòng thân chứ không có ý định gì khác". Dù ăn năn, Dũng vẫn bị khép vào tội danh giết người với mức án tử hình.
Anh Thanh, ở Lạng Sơn, cũng phải chịu một cái chết oan ức như thế. Nhân chuyến công tác xuống Hà Nội, ghé qua nhà anh Hà, anh trai ở đường Nguyễn Văn Cừ. Sau khi được anh thuyết phục, Thanh đã ở nhà anh Hà mà không về nhà khách. Thời điểm sau bữa ăn tối cùng nhóm bạn về là lúc cuộc đời anh bị kết thúc bằng lưỡi dao oan nghiệt. Khi anh Thanh đứng trước cửa nhà anh Hà nghe điện thoại của một người bạn, bỗng có hai thanh niên, lao xe rất nhanh đến, lia một đường dao sáng loáng, chém đúng vào ngực và kéo dài xuống rốn.Dù được đi cấp cứu ngay lúc đó, nhưng do bị chảy máu nhiều nên anh Thanh đã tử vong tại Bệnh viện Việt - Đức.
Sau cái chết của anh Thanh, Công an quận Long Biên đã điều tra nguyên nhân việc anh Thanh bị giết là do việc dàn xếp của một nhóm côn đồ. Nhóm côn đồ có 5 tên, do Nguyễn Thị Huyền, 32 tuổi, ở 83/150 phố Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, cầm đầu. Theo lời khai của kẻ chủ mưu này, Huyền, buôn bán hàng mỹ phẩm, có "đổ hàng" cho vợ chồng anh Hà. Hai bên "dây dưa" tiền nợ với nhau, thời gian gần đây, anh Hà vẫn còn nợ Huyền 10 triệu đồng.
Vì món nợ này chưa trả xong, nhiều lần, Huyền cùng bạn trai cùng một tốp thanh niên đến tận nhà anh Hà đòi nợ, chửi bới và công an phải can thiệp và hai bên thỏa thuận không mâu thuẫn nhau nữa.
Sự việc tưởng dừng ở đó, nhưng cay cú vì chưa lấy lại được món tiền, Huyền đã gọi người yêu là Nguyễn Chí Toàn để tìm người thuê, "dằn mặt" bạn hàng vì cái tội thiếu sòng phẳng. Cái giá mà Huyền trả cho nhóm côn đồ sau khi hành hung anh Hà là 5 triệu đồng.
Sau khi đưa ảnh "đối thủ" để nhóm côn đồ nhận mặt, 4 tên côn đồ đã vạch kế hoạch hành động rất chi tiết và đào nhau bằng hai xe máy phục sẵn gần nhà anh Hà, đợi cơ hội ra tay. Đến 21h15, từ xa thấy anh Thanh đứng ở cửa, tưởng là anh Hà, nhóm côn đồ đã dùng xe máy chở Thái lao đến, dùng dao tông chém thẳng vào ngực anh Thanh.
Cái chết của nạn nhân tên là Trần Kim Sơn, 26 tuổi, trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, còn oan nghiệt hơn vì Sơn vốn không thù oán với ai. Đang đứng nói chuyện tại khu nhà B4, Kim Liên, Sơn bị hai thanh niên phóng xe máy ào tới, rút dao tấn công, gây tử vong.
Ngay sau khi xảy ra án mạng, công an quận Đống Đa đã tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện trường và xác định, anh Sơn bị đâm nhầm bởi trước đó đã có cuộc rượt đuổi, thanh toán nhau của hai nhóm thanh niên khác tại khu vực này.
Trước đó, Lê Xuân Hải có mâu thuẫn về tiền bạc với Nguyễn Thế Tú, 26 tuổi, quê ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Khoảng 14h30, khi Hải đang nói chuyện với bạn tại khu vực nhà B2, tập thể Kim Liên, Tú đi xe máy cùng Đỗ Dương Thắng, 27 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, và bất ngờ rút dao chém Hải. Ở thế bị động, Hải đã bỏ chạy.
Sau đó, Tú gặp Phạm Đình Nam, 18 tuổi, nói chuyện đánh nhau với Hải và nhờ Nam mang theo dao đi tìm Hải đánh tiếp. Tú mô tả đặc điểm của Hải: mặc áo khoác đen, đầu trọc, đi xe máy @.
Sau khi nhận dạng xong đối thủ của bạn, Nam đi xe ôm ra khu vực Kim Liên, thấy anh Sơn đang đứng nói chuyện cùng bạn. Thấy anh Sơn có đặc điểm giống Hải, Nam đã dùng dao đâm nhiều nhát vào Sơn rồi bỏ chạy. Anh Sơn được đưa đến Bệnh viện Bach Mai cấp cứu, nhưng do bị đâm trúng vào động mạch chủ nên đã tử vong tại bệnh viện.
Sau khi gây án, sáng 6/4, Nam đã đến Công an quận Đống Đa đầu thú.
Khánh Ngọc