- Cùng với "Trở lại", Mỹ Tâm cũng khẳng định sẽ xuất hiện nhiều hơn trên tivi thay vì nhận show hát, chị muốn hình ảnh tiếp theo của mình phải là như thế nào?
- Đúng là tôi sẽ ít xuất hiện ở các phòng trà ca nhạc hơn trong khoảng thời gian này để tập trung cho công việc tiếp theo của dự án. Lúc này thì khán giả sẽ thấy một Mỹ Tâm khá nhẹ nhàng và lãng mạn với tóc đen uốn bồng bềnh, mặc váy và hát những bản pop ballad mượt mà.
- Với một nội lực đang tràn trề, tại sao chị chỉ khiêm tốn gói mình ở trong hồ mà không vươn ra đại dương như khát khao của không ít các ca sĩ trẻ hiện nay?
- Thú thật đã nhiều lần tôi muốn cưỡi sóng ra đại dương lắm vì tôi biết mình có đủ nội lực đó. Nhưng nhìn lại một chút sẽ thấy thị trường âm nhạc trong nước vẫn còn nhiều điều để làm. Tôi nghĩ thể hiện một sức ảnh hưởng riêng hoặc tạo một tiếng nói chung là điều giá trị cần làm hơn. Vì vậy, ngay trong lúc này, tôi muốn đem về nhiều hơn là muốn vươn xa. Có thể tôi chưa kịp làm một điều gì đó với đại dương mênh mông nhưng thế hệ kế tiếp của tôi chắc chắn sẽ vươn ra từ nền tảng mà chúng tôi gây dựng bây giờ.
- Từ thời liveshow "Ngày ấy và Bây giờ" đến sau này là "Vút Bay", "Trở lại", thời gian luôn được nhắc đến. Nó thật sự có ý nghĩa thế nào với chị?
- Tôi tâm niệm, thời gian là một điều quý báu trong cuộc sống. Nó gần như thiêng liêng với tôi, vì thế mà mỗi ngày qua tôi luôn cố gắng sống tốt hơn, làm việc có ý nghĩa hơn và giữ mình vui tươi hơn trước buổi sớm mai.
- Trước những bước đi của thời gian, chị đối phó với nó thế nào?
- Tôi không vội vã mà đang sống, cống hiến hết mình đấy thôi. Thời gian cho tôi những trải nghiệm khó quên, từ khi là cô bé tóc dài nước da bánh mật đến lúc là người phụ nữ đang độ chín của cuộc đời. Những gì đang lướt qua đời, tôi không thể nào quên. Đôi khi, nhắm mắt lại, tôi thấy thời gian giống như một cuốn phim quay chậm. Kỳ diệu là cuốn phim ấy nói về mình, tôi thích lắm chứ. Người ta thấy tôi ngày càng trầm không phải vì tôi giữ tiếng, mà có thể thời gian đang tặng tôi sự “chín” ấy.
- Luôn hiểu mình đang làm gì và sống không vội vã, sự tỉnh táo này phải chăng là ưu thế của chị?
- Tôi trưởng thành từ trong sự hiểu biết của chính mình. Tôi không dám nhận mình có đủ khôn ngoan để tỉnh táo, nhưng sự hiểu biết hội tụ trong tôi chính là triết lý sống căn bản để tôi có thể thật sự hạnh phúc.
- Đã có một thời Mỹ Tâm xuất hiện dày đặc trên tivi, chạy show miệt mài, đến nỗi như lời một nhạc sĩ: "Cứ nhấn nút pause sẽ thấy khuôn mặt Mỹ Tâm hát không còn cảm xúc". Chị điều chỉnh mình thế nào sau thời kỳ ấy?
- Có thể tôi đã chạy show rất nhiều nhưng tôi tin chưa bao giờ thấy mình mất đi cảm xúc khi hát. Vì cuộc sống muôn màu muôn vẻ, trong từng thời điểm nó lại cho ta những cảm xúc khác nhau, không thể “khóa” cảm xúc của người khác vào mình hay ngược lại.
- Sự nổi tiếng khiến chị làm việc không ngơi nghỉ, khi nào chị thấy tiếc mình đã vắt kiệt sức lực?
- Nhìn lại xem, thật ra những điều tôi làm cũng là lẽ tự nhiên như bao người phụ nữ khác. Công việc có thể nhiều hơn một chút nhưng tôi biết cách làm tâm hồn mình thảnh thơi, bảo bọc những khoảnh khắc riêng cần thiết trong cuộc sống.
- Chị đánh giá thế nào về sức chịu đựng của mình?
- Còn tùy vào đó là vấn đề gì nữa. Tôi đủ sức đương đầu với những khó khăn nhất trong cuộc sống nhưng không thể chịu đựng nổi một lời nói dối. Nó làm tôi đau lòng và mất niềm tin ghê gớm.
- Trước dư luận xấu, chị “đáp trả” bằng sự chịu đựng hay khỏa lấp bởi nước mắt?
- Tôi đón nhận dư luận bằng cách xem lại chính mình, biết gạt bỏ điều gì và lắng nghe điều gì để hoàn thiện tôi hơn.
- Bây giờ chị ra album thận trọng hơn, khép kín cuộc sống riêng tư, và cách biểu hiện cảm xúc trước đám đông đã được điều tiết rất nhiều. Đấy là hệ quả của người nổi tiếng hay chị bằng lòng với sự “trả giá” đó?
- Với tôi không có gì phải trả giá. Tôi được quá nhiều từ cuộc sống, kinh nghiệm, hạnh phúc lẫn khổ đau. Khi rảnh rỗi, tôi thường hay đọc sách để thanh lọc tâm hồn. Tôi rất thích đọc sách. Một cuốn sách hay cho tôi những cảm xúc hồ hởi, những chiêm nghiệm rất sâu.
Tôi luôn tìm một điều gì đó mới lạ từ những cuốn sách bổ ích. Khép lại giữa hai trang bìa là cả một thế giới bồng bềnh sống động. Tôi muốn giữ cho mình những điều rất thiêng liêng từ cuộc sống riêng, giống như được bao bọc bởi hai trang bìa cuốn sách. Nó luôn có sức hấp dẫn để tôi hăng say hơn mỗi ngày.
- Mỹ Tâm tỏ ra khá chung thủy với ê-kíp của mình, từ trang điểm, nhà thiết kế đến cả chiếc xe hơi Mitsubishi gắn bó lâu năm. Chị nghĩ sao nếu mình mạnh tay thay đổi ê-kíp, hình ảnh sẽ mới mẻ hơn trước công chúng?
- Chúng tôi may mắn được làm việc cùng nhau để đẩy nhau lên. Hiện nay, tôi thấy ê-kíp đang làm rất tốt dù không hề có một hợp đồng ràng buộc ai cả. Chiếc Mitsubishi tôi vẫn muốn giữ nó lại, không thích rao bán vì đó là kỷ niệm.
- Trong tình yêu, phụ nữ chung thủy và đàn ông chung thủy, chị đánh giá ai cao hơn?
- Qua rồi cái thời trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng. Thủy chung với người phụ nữ dường như là bản chất, vì thế tôi đánh giá cao một người đàn ông hội tụ đức tính này. Đó là một người đàn ông đích thực mà tất cả phụ nữ đều ao ước.
- Đến nay, điều gì chị tham vọng mà chưa thực hiện được?
- Nhiều lắm, trong đó có cả “gia đình và những đứa trẻ”.
(Theo Sành Điệu)