Nhìn sự vui vẻ, ngây thơ, trẻ trung và điệu cười tít mắt vô tư lự của cô người mẫu 19 tuổi này, ít ai đoán được Ngọc Quyên có một tuổi thơ khá nhọc nhằn. Cha chia tay mẹ và lập nghiệp ở một vùng đất khác khi Quyên mới 3 tuổi. Kể từ đây, gánh nặng kinh tế gia đình nhỏ đều trút lên vai người mẹ. Cuộc sống gia đình đều dựa vào cửa hàng nhỏ ở Hóc Môn với những khoản lãi không ổn định, chỉ đủ để đảm bảo một cuộc sống đạm bạc ngày nào biết ngày đó.
Vừa bước vào độ tuổi trăng rằm, khi chúng bạn được thoả thích vui chơi, cô gái có chiều cao 1m74 đã biết lo làm kinh tế phụ giúp mẹ duy trì cuộc sống của gia đình. Tốt nghiệp xong THPT, Ngọc Quyên đến nhà người thân học làm bánh kem với một ước mơ đơn giản: mở một cửa hàng bánh kem vừa làm vừa bán ở Hóc Môn mẹ sẽ đỡ khổ hơn.
![]() |
Người mẫu Ngọc Quyên. |
Trở thành người mẫu, với Quyên, đó không chỉ là duyên số mà còn là một sự mạo hiểm. Một người quen khi đến cửa hàng nhỏ của Quyên ở Hóc Môn, thấy cô bé khá xinh xắn, lại có chiều cao lý tưởng đã khuyên cô lên thành phố để học người mẫu. Thế là cô gái chân thật, quê mùa một mình lên thành phố để tìm lớp học người mẫu khi không thuộc lấy một tên đường.
Mẹ không ngăn cản, nhưng nghe những lời dặn dò và nhìn vào ánh mắt mẹ, cô hiểu sự lo lắng của mẹ. Quyên đã phải trấn an mẹ: "Mẹ cho con 2 năm thôi, nếu con không thành công, con sẽ làm theo công việc mà mẹ đã chọn". Và mẹ đã đồng ý.
Như nhiều cô gái trẻ bước đầu học làm người mẫu, Ngọc Quyên bắt đầu khoảng thời gian học nghề với những khó khăn. Hằng ngày phương tiện di chuyển của cô là xe buýt từ Hóc Môn lên Sài Gòn tập luyện khi trong người chỉ có vẻn vẹn 15.000 đồng, chi phí cho cả việc ăn uống, đi lại. Có những lúc, phải tập đi trên đôi giày cao gót đến bật máu, cô gái vốn quen đi trên những đôi dép mộc, đơn giản từng có ý nghĩ bỏ học trở lại quê.
Hỏi đùa Quyên nếu không làm người mẫu, thì giờ cô sẽ thế nào? Vẫn khuôn mặt tinh nghịch và điệu cười tít mắt, Quyên trả lời không do dự: "Có lẽ tôi đã trở thành một thợ làm bánh lành nghề. Hoặc làm một nghề nào đó, như thợ may chẳng hạn, đó cũng là việc tôi thích làm".
Khi được hỏi về những người bạn thân, Quyên bảo cô không có bạn thân trong giới người mẫu, bởi những bạn diễn đều có những bận tâm riêng, tìm được một sự thân thiết để có thể chia sẻ rất khó. Nhưng bù lại, cô lại nhiều bạn thân làm thiết kế thời trang như Diệu Anh, Quốc Bình, Nhật Minh, Nhật Huy.
Ngoài giờ đi diễn, Quyên vẫn tung tăng cùng nhóm bạn đi ăn ở những chỗ bình dân, mua đồ ở những cửa hàng giá rẻ. Từng trải qua nhiều khốn khổ của cuộc sống, ăn những suất cơm chỉ có vài nghìn đồng, cô người mẫu trẻ hiểu được trị giá của đồng tiền mà mình làm ra.
Quyên chỉ dùng khoảng 30-35% thu nhập để trang trải cho trang phục, trang điểm. Cô muốn dành dụm tiền để làm những việc khác lớn hơn, có ích hơn như bù đắp cho mẹ có một cuộc sống an nhàn hơn.
Làng giải trí showbiz và giới người mẫu có một cuộc sống khá phức tạp, với nhiều cám dỗ, thậm chí cả cạm bẫy. Đằng sau ánh sáng hào quang của giới người mẫu đã không ít lùm xùm việc "chân dài - đại gia" và sự trả giá cho ánh hào quang đó cũng là có thật.
Ngọc Quyên không phủ nhận "Làm nghề này, chuyện bị mời mọc, gạ gẫm là không tránh khỏi, quan trọng là mình cư xử như thế nào. Có những lời mời thấy rõ ý đồ thì từ chối thẳng thừng hoặc tìm cách tránh. Mình phải tự bảo vệ mình chứ không ai khác".
"Nếu người đó có quyền lực, địa vị, và ảnh hưởng, có thể tác động đến sự nghiệp thì làm thế nào?", Ngọc Quyên chia sẻ: "Nếu mình sống đàng hoàng thì chẳng ai có thể hại mình được cả. Nhưng nếu có một người đàn ông thành đạt mà làm trái tim mình rung động, thì sao mình lại phải từ chối".
Nghề nào cũng có những cạnh tranh, làng người mẫu với nhiều gương mặt trẻ xuất hiện, sự cạnh tranh càng rõ. Ngọc Quyên cho rằng, cuộc sống đôi khi phải biết nhường nhịn. Dù cạnh tranh nhưng cần có trước, có sau và biết cách cư xử bởi những người mẫu trẻ vẫn cần phải học hỏi nhiều để lấy kinh nghiệm, sẽ chẳng có gì thiệt thòi nếu mình biết cư xử đúng mực.
Ước mơ trở thành nhà thiết kê của Quyên có từ khi chưa bước chân vào làm người mẫu. Quyên thích tự làm những bộ trang phục cho chính mình. Cô cũng xác định, tuổi nghề của người mẫu không dài vì thế cần chuẩn bị một kế hoạch dài hơi hơn cho tương lai.
Cô tâm sự, sau này cô vẫn sẽ gắn bó với nghề nhưng theo một cách riêng của mình: đó là thiết kế thời trang cho người mẫu. Nói về sự nghiệp điện ảnh mà cô mới nhập cuộc qua hai bộ phim Tuyết nhiệt đới và Hoa dã quỳ, Quyên cười nhí nhảnh, dù đang bị nghệ thuật thứ bảy hớp hồn nhưng chưa xác định có đi theo lâu dài không vì nghề này đòi hỏi sự bền bỉ và năng khiếu...
Hiện tại, ước mơ lớn nhất của cô là mua một căn hộ nhỏ để không phải lo thuê nhà như hiện nay, và đưa mẹ lên sống cùng. Cô muốn bù đắp cho những vất vả và hy sinh của mẹ vì con cái.
Vừa rồi, Ngọc Quyên có thêm niềm vui nữa là nhờ một bài báo viết về cô, người cha sau bao nhiêu năm đi xa đã nhận ra và tìm gặp cô con gái. "Ngày còn nhỏ, tôi giận cha nhiều lắm. Thậm chí, khi mẹ hỏi có muốn gặp cha không tôi nói là gặp cũng chẳng để làm gì. Nhưng giờ lớn rồi thấy không nên có những suy nghĩ tiêu cực vậy, dù sao ông cũng là bậc sinh thành", Quyên tâm sự.
Gặp Ngọc Quyên lúc này, thấy rõ hạnh phúc đang hiện diện trên khuôn mặt đầy đặn, lúc nào cũng nhoẻn miệng cười tươi, hồn nhiên và nhí nhảnh. Cô người mẫu 19 tuổi đang dần dần từng bước khẳng định mình trên sàn catwalk và bằng sự kiên trì, cô đang dần biến những ước mơ của mình thành hiện thực...
(Theo Đàn Ông)