Ông bầu Quang Huy.
- Bỏ ra một số tiền không nhỏ để mời ê kíp Hàn Quốc thực hiện video cho nhóm Weboys. Vậy tại sao đến giờ chót anh lại quyết định hủy bỏ toàn bộ, thay thế bằng clip... "made in Quang Huy"?
- Nói thật, ê kíp Hàn Quốc đã làm ra những sản phẩm rất hiệu quả về mặt chuyên môn. Nhưng điều tôi ao ước là "phù hợp với tình cảm và thị hiếu khán giả Việt" thì chưa được. Vì thế chúng tôi quyết định chỉ dùng những clip do Wepro làm cho album Weboys vol.1.
- Không ít lần, anh than phiền trước tình trạng băng đĩa lậu quá lộng hành. Thế rồi, anh lại vẫn bỏ tiền ra làm video chất lượng cao và đau lòng nhìn "đứa con" bị "sinh sản vô tính" bởi các đầu nậu, vì sao vậy?
- Ngoài là một doanh nhân, tôi còn là một nghệ sĩ. Tôi làm phần nhiều vì đam mê nữa. Và tôi muốn các nghệ sĩ của Wepro được thỏa mãn trong sáng tạo, các ca sĩ có những hình ảnh, âm thanh thật long lanh.
- Nhiều thông tin khẳng định rằng, anh và ca sĩ Anh Kiệt đã không còn cộng tác với nhau nữa. Thực hư chuyện này ra sao?
- Không có chuyện đó! Anh Kiệt vẫn là "cầu thủ" không thể thiếu của "đội bóng" Wepro.
- Anh nỗ lực trong việc đánh bóng cho người của mình, thế nhưng đến tận bây giờ trong các bảng xếp hạng âm nhạc vẫn không thấy sự hiện diện của các ca sĩ "gà nhà", anh nói sao về điều này?
- Hiên - xui. Có lẽ tiêu chí của chúng tôi và các giải thưởng đó không tương đồng. Ai làm việc nấy vậy!
- Có lúc nào anh thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả?
- Đã có nhưng bây giờ thì không. Tôi không sợ thất bại!
- Bài học đắt giá nhất mà anh từng gặp phải?
- Khi tôi bị thất bại nặng nề vào năm 2001, đó là vì tôi không biết tự lượng sức mình và làm những việc không đúng chuyên môn của mình. Mỗi người chỉ nên làm tốt sở trường của mình trước khi nghĩ đến phát triển sang những lĩnh vực khác.
- Người ta nói: vì anh và Ưng Hoàng Phúc mà dòng nhạc "hát như nói" lại phát triển dữ dội. Anh cảm thấy thế nào?
- Tôi không quan tâm đó là khen hay chê, chỉ cần là người dẫn đầu. Đó đã là một điều hạnh phúc.
(Theo Hoa Học Trò)