Ở tuổi 31, Lee Hyori đang ở độ tuổi thành đạt trong sự nghiệp, tuy nhiên cho đến giờ, chuyện riêng tư của cô vẫn chưa như ý: "Trước kia, khi chia tay với người ấy, tôi từng cảm giác như mình sắp chết đến nơi… nhưng giờ thì mọi việc dễ dàng hơn, tôi dễ chấp nhận được sự tan vỡ. Khi tôi 20, tất cả những gì tôi quan tâm là xe, điện thoại và những tiện nghi khác, không gì hơn nữa. Ở ngưỡng tuổi này, tôi nhận ra mình không đặt niềm tin trọn vẹn vào bạn trai và cũng không thường xuyên bị ám ảnh bởi họ nữa".
![]() |
Lee Hyori tại show chương trình của đài MBC. |
Lee Hyori cũng cho rằng cô là người phụ nữ mạnh mẽ, luôn cố gắng đối mặt và mạnh mẽ hơn trước sự tan vỡ của tình cảm, và thực tế cô đã trải qua 2 lần như thế: "Có một lần dù đã chia tay, tôi vẫn lưỡng lự không biết có nên gọi lại cho anh ấy, hoặc đến thẳng nhà anh ấy không và vào buổi sáng sớm, sau khi tỉnh dậy, tôi vẫn giữ thói quen gọi cho bạn trai cũ... Tôi ghét những người đàn ông chỉ biết xin lỗi mà không biết họ xin lỗi vì cái gì". Vậy lứa tuổi 30 có những điều gì tuyệt vời hơn khi bạn mới 20? "Tài chính thoải mái hơn, sự tự do, có nhà của riêng mình và không phụ thuộc quá nhiều vào đàn ông", cô ca sĩ U go girl vui vẻ nhận định.
![]() |
Người đẹp khoe đường cong gợi cảm trên sân khấu. Ảnh: Deem. |
Lee Hyori cũng khiến không ít người bất ngờ khi chia sẻ rằng cô chưa bao giờ nhận bất cứ món quà nào của bạn trai, nhưng nếu là của nhau, người ấy phải cho cô quản lý thẻ tín dụng: "Điều đó cho thấy hai chúng tôi là một".
Cô nàng còn tiết lộ: "Lần đầu tiên khi tôi xuất hiện trên sân khấu, da tôi khá sẫm màu, vì thế có báo đưa tin rằng tôi là người Philippines nhập cư trái pháp luật. Vì thông tin này, có rất nhiều tin đồn đã được lan truyền khắp nơi, paparazzi theo sát ngày đêm và khiến tôi tổn thương vô cùng. Nhưng dẫu sao thì cũng 10 năm qua đi rồi, giờ tôi không còn bị ảnh hưởng bởi những thông tin như thế nữa".
Nguyễn Hương