![]() |
Tavares sẽ không sang Singapore? |
Quy định của BTC Tiger Cup buộc các đội tuyển phải tham dự các cuộc họp báo trước và sau trận đấu. Sự xuất hiện của ông Nguyễn Lân Trung, người phát ngôn của đội tuyển VN tại Trung tâm báo chí Tiger Cup sáng qua (12/12) đã thu hút sự quan tâm của hơn 70 phóng viên trong và ngoài nước. Vì trước đó 1 giờ, ông Lân Trung là người duy nhất phía VFF tiễn chân HLV Tavares rời nơi ở của đội tuyển sau khi ông này từ chức và từ chối mọi câu trả lời trước đó...
Tavares tự nguyện hay bị ép từ chức?
"Ông Tavares không còn là HLV trưởng đội tuyển bóng đá VN kể từ 0h ngày 12/2 và VFF đã chỉ định trợ lý Trần Văn Khánh thay ông Tavares chỉ đạo nốt trận VN - Lào hôm 15/12 tới", Người phát ngôn VFF tuyên bố. Như vậy, theo Tuổi Trẻ, Tavares là HLV ngoại thứ 7 buộc phải chia tay với VFF trong suốt 9 năm qua.
Giới truyền thông trong nước đã bày tỏ sự lo ngại vì trợ lý Trần Văn Khánh mới được tham gia thành phần BHL đội tuyển lần đầu tiên, lại chuyên huấn luyện thủ môn và vốn không phải là "chỗ dựa tâm lý" cho các cầu thủ nên có thể làm nội tình đội tuyển rối hơn sau hàng loạt thất bại vừa qua.
Nhưng VFF cũng không còn cách lựa chọn nào khác vì trong thành phần BHL đội VN đăng ký với BTC (không được phép bổ sung, thay thế) chỉ có mỗi cựu cầu thủ Thể Công là trợ lý về chuyên môn. Hai trợ lý còn lại là Birowics chuyên về thể lực và Nguyễn Văn Hiệp đóng vai trò phiên dịch. "Số phận" của người đồng hương Tavares là Birowics theo lời ông Lân Trung sẽ do ông này tự quyết định vào sáng ngày 13/12. Bộ đôi HLV Brazil sẽ được VFF trả lương đến hết tháng 12/2004 (Hợp đồng của Tavares với VFF ký đến tháng 3/2005. Hợp đồng của Birowics kết thúc ngày 15/1/2005).
Ông Tavares cho TTO biết vào trưa ngày 12/12 rằng ông đã đặt vé quay về nước ngày 13/12: "Người tôi muốn gặp duy nhất lúc này là con gái tôi. Tôi muốn đón một lễ Giáng sinh an lành bên gia đình". Ông HLV trưởng người Brazil đã bác bỏ thông tin điểm đến tiếp theo của ông trong nghiệp HLV là một CLB Singapore: "Lúc này tôi chỉ buồn thôi. Chưa có bất kỳ dự định gì cho tương lai cả".
Cả ông Tavares và ông Lân Trung đều đưa ra thông tin rằng: việc từ chức của ông Tavares vì kết quả thi đấu kém cỏi của đội tuyển và vì tình hình sức khoẻ (Tavares bị sốt 39,5 độ trước trận VN gặp Indonesia). VFF cho rằng Tavares phải gánh chịu trách nhiệm trước thất bại của đội tuyển là hợp lý: "Nếu ông ấy không từ chức có thể chúng tôi cũng ép". Tavares thì nói cụ thể hơn rằng đích thân chủ tịch VFF Mai Liêm Trực đã yêu cầu ông làm việc này ngay sau khi trận đấu kết thúc.
Bình luận về việc từ chức của HLV Tavares, HLV trưởng đội tuyển Singapore Avramovic nói: "Không nên rời bỏ các cầu thủ khi đội tuyển vẫn còn chút ít cơ hội. Nghề HLV đòi hỏi việc gánh chịu sức ép cộng với tính kiên trì".
Ngoại trừ HLV Tavares, không có quan chức VFF nào đứng ra nhận trách nhiệm theo cách này dù ông Lân Trung cố vớt vát rằng: "Trưởng đoàn Sỹ Hiển cũng có ý định nhưng VFF không đồng ý".
"Đây là lần tập trung đội tuyển kéo dài cuối cùng!"
Trước nhiều ý kiến của giới truyền thông mổ xẻ nguyên nhân thất bại của đội tuyển là do tập trung quá dài dẫn đến việc các tuyển thủ mệt mỏi và điểm rơi phong độ bị sai, ông Lân Trung thừa nhận: "Đây đúng là việc VFF cần rút kinh nghiệm. Đây sẽ lần tập trung đội tuyển kéo dài cuối cùng trong lịch sử đội tuyển VN. Từ năm sau, VFF sẽ quyết định không tập trung dài quá 2 tháng hoặc chỉ từ 7 đến 10 ngày như bóng đá châu Âu, châu Mỹ". Đại diện VFF thừa nhận rằng sẽ còn phải mổ xẻ kéo dài những nguyên nhân thất bại của đội tuyển dù ông này vẫn le lói hy vọng Lào sẽ cầm hòa Singapore (trận đấu diễn ra lúc 17h ngày 13/12) để tuyển VN có cơ hội đi tiếp.
Nhưng HLV trưởng đội tuyển Singapore Avramovic cho rằng, ở trận đấu ngày 13/12, ngoại trừ sự vắng mặt của đội trưởng Aide vì thẻ phạt, phía Singapore đang rất sung sức và họ sẵn sàng chơi tấn công để thắng Lào chứ không cần quan tâm đến lo lắng của nhiều người e rằng có thể Lào sẽ quyết thủ hoà để giúp tuyển VN, loại Singapore.
HLV Bounlap của tuyển Lào cũng cho rằng họ còn có nhiều cơ hội vào bán kết hơn VN nên chỉ nghĩ đến chiến thắng và sẽ làm tất cả vì điều đó.
Cửa bán kết khép dần trước tuyển VN. Kết quả bảng A Tiger Cup vẫn còn chưa ngã ngũ. Nhưng đến giờ có thể chắc chắn rằng đây là thất bại nặng nề nhất của bóng đá VN từ khi hoà nhập lại với bóng đá ĐNA từ năm 1995 đến nay.