![]() |
Các phóng viên săn tin trước Tòa nhà Chính phủ. |
Từ 6h ngày 21/9, truyền hình quốc gia phát liên tục các bản tin mới nhất về tình hình sau đảo chính. 8h, đường phố Bangkok như thường lệ tràn ngập xe cộ, các điểm chờ xe bus chật cứng người bởi hầu hết nhân viên công sở trở lại làm việc. Học sinh trong bộ đồng phục trắng lại bắt đầu tới trường.
Suốt 3 tiếng lùng sục theo các tuyến đường dọc con sông lớn nhất thủ đô là Chao Phraya, tới khu Phố Tàu, đường cao tốc qua Dao Khanon, Chang Wathana rất khó nhận thấy những dấu hiệu về việc thành phố này vừa xảy ra cuộc đảo chính và đang sống trong tình trạng thiết quân luật.
Có chăng chỉ là việc các bốt cảnh sát giao thông trên đường đều có thêm 2 binh lính gác cùng; hầu hết người dân Bangkok cầm trên tay tờ báo với những hình ảnh về quân đội, xe tăng và nhiều người mặc áo vàng hơn thường lệ.
Tuy nhiên, 11h, tại Toà nhà Chính phủ, không khí nóng lên bởi dòng người đổ về ngày một đông làm tắc nghẽn giao thông cả một đoạn dài. Hầu hết người dân Thái Lan và cả khách du lịch nước ngoài cố tìm cho mình chiếc áo vàng để thể hiện sự tôn kính Hoàng gia và Đức vua.
Nhiều học sinh, sinh viên tìm đến đây để nói chuyện và chụp ảnh trước xe tăng, binh lính. Sinanot Sittivech, nam sinh viên Đại học Chulalonghorn ở Bangkok cùng hơn 20 bạn cùng lớp có kế hoạch đi thăm các điểm nóng. Sinanot nói sinh viên Bangkok rất quan tâm tới tình hình sau đảo chính.
Các bạn trong lớp Sinanot không chỉ đến đây để được chụp ảnh với xe tăng và lính gác và đều mong rằng sự kiện này sẽ giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài luôn ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày cũng như việc học tập của họ.
4 chiếc xe tăng đen trũi vẫn đứng sừng sững trước tòa nhà Chính phủ 2 tầng sang trọng, nơi thường diễn ra các cuộc họp, tiếp khách của quan chức Chính phủ Thái Lan dưới thời ông Thaksin. Cùng thức ăn, nước uống, người dân Thái Lan, đặc biệt là các em học sinh mang theo nhiều hoa hồng để tặng cho các binh lính đang làm nhiệm vụ.
Hoa hồng sau đó được binh lính cài lên xe tăng. Tại Toà nhà Chính phủ, khoảng 4 tiếng lại có 2 chiếc xe quân sự bít bùng chở theo các sĩ quan và binh lính xuất hiện đổi ca rồi lại đi ngay.
Khi phóng viên Tiền Phong và đài truyền hình MBC (Hàn Quốc) hỏi “Ông nghĩ gì về cuộc đảo chính”, một sĩ quan có tên là Chalong ngồi trong xe quân sự nói vọng ra “Gun, Rose” (súng, hoa hồng) rồi phóng vút đi.
Trong khuôn viên Toà nhà Chính phủ, chỉ có lính gác, những người dọn vệ sinh mặc đồng phục xanh đang ngồi tán chuyện và các nhân viên đang cắt cỏ. Không khí yên tĩnh, thanh bình như một ngày bình thường khác nếu không có quá nhiều lính gác và xe tăng bên ngoài.
Mỗi khi Thái Lan rơi vào khủng hoảng, một trong những nơi được người dân hướng tới nhiều nhất là Cung điện Hoàng gia nơi Vua Bhumibol Adulyadei đang ở.
Tuy nhiên, sau cuộc chính biến này, người dân không tụ tập nhiều xung quanh Cung điện như trước đây. Chiều 21/9, khi phóng viên có mặt tại đây, chỉ có điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là lính gác được bố trí vòng trong vòng ngoài cùng các đội tuần tra đi dọc con mương nhân tạo bao quanh Hoàng cung.
Tại các điểm nóng, binh lính luôn tỏ ra thân thiện với người dân Thái Lan và khách nước ngoài. Chụp ảnh chung, trò chuyện, tặng đồ ăn và hoa hồng là cảnh quen thuộc.
Cách Tòa nhà Chính phủ đi bộ khoảng 200 m là Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng cũng đã trở lại làm việc. Toà nhà Quốc hội Thái Lan nằm cuối đường Ratchadamneon, cách Toà nhà Chính phủ chỉ 15 phút đi bộ. Nơi đây không khí còn nóng hơn.
Khoảng sân lớn phía trước Toà nhà Quốc hội chật cứng người và xe đến để mục sở thị 5 chiếc xe tăng dàn hàng dọc, nòng pháo vểnh ra ngoài, vây quanh là hàng chục binh lính quân đội.
12h dưới cái nắng gay gắt vẫn có gần 500 người trước Toà nhà Quốc hội. Lực lượng cảnh sát quân đội được giao nhiệm vụ gác vòng ngoài và dùng bữa trưa luôn tại chỗ bằng cơm hộp.
Nằm giữa Bộ Quốc phòng, Toà nhà Chính phủ và Văn phòng Quốc hội là doanh trại của Sư đoàn 1 thuộc lực lượng quân đội Hoàng gia Thái Lan. Người dân sống gần đó cho biết, hầu hết xe tăng từ Toà nhà Quốc hội và Chính phủ đã rút về đây từ ngày 20/9.
Tuy nhiên, đây là nơi rất ít người biết đến. Khuất sau các lùm cây là hàng chục xe tăng, xe quân sự nằm san sát kín đặc cả một khoảng sân.
(Theo Tiền Phong)