"Tôi nghĩ bây giờ mình không còn phải lo lắng vì đã nuôi dạy các con khôn lớn. Nhưng giờ tôi không biết phải sống thế nào nữa", ông Kim (58 tuổi), cha của một nạn nhân trong vụ giẫm đạp ở Itaewon nói khi đang đứng đợi trong nhà tang lễ bệnh viện đại học Ewha. Kim vừa khóc vừa đọc lại tin nhắn cuối cùng của con gái 25 tuổi gửi vào đêm xảy ra thảm kịch: "Con sẽ đến Itaewon tham dự đêm hội Halloween cùng bạn bè".
Ông Kim kể đêm xảy ra thảm kịch cũng là sinh nhật ông. Con gái ông đã đặt và thanh toán bữa tối sang trọng cho bố mẹ tại nhà hàng Skylounge và gửi tin nhắn cho cha: "Hãy dành thời gian hạnh phúc bên mẹ nhé bố". Vợ chồng ông đã gửi lại tin nhắn cảm ơn con gái và nói họ đã có một bữa ăn tuyệt vời. Họ không ngờ rằng đó là lần cuối cùng liên lạc với con gái.
Câu chuyện của Kim là một trong số rất nhiều trường hợp của các bậc phụ huynh ở Hàn Quốc khi thảm kịch Halloween tối 29/10 khiến 154 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương, hầu hết là những thanh niên ở độ tuổi 20.
Bà Ahn (54 tuổi) đã đợi 6 tiếng đồng hồ tại bệnh viện đại học Soon Chun Hyang, Seoul trước khi nhận được tin về cái chết của con gái. Bà Ahn kể con gái 20 tuổi là chỗ dựa cho bà sau khi chồng qua đời. Cô đã từ bỏ việc học đại học, chọn làm việc bán thời gian tại bệnh viện và quán ăn để phụ mẹ nuôi các em. Nhưng sau thảm kịch chết chóc ở Itaewon đêm 29/10, bà Ahn đã mất con gái trưởng thành và hiểu chuyện.
Cũng như nhiều cha mẹ người bản địa, các phụ huynh người nước ngoài cũng lo lắng khi không thể liên lạc với con. Gia đình ông Steve Blesi ở Mỹ kêu gọi sự giúp đỡ trên mạng xã hội để tìm con trai mình vào ngày 30/10 sau khi mất liên lạc với sinh viên người Mỹ 20 tuổi này. Họ cho biết con trai Steven đi chơi tối 29/10 sau khi kết thúc kỳ thi giữa kỳ. Vài giờ sau đó, đại sứ quán Mỹ thông báo với gia đình Blesi tin con trai đã chết trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon.
"Nỗi đau như hàng triệu nhát dao cứa vào tim. Giống như cả thế giới trước mắt mình sụp đổ. Thằng bé là người thích phiêu lưu và có trái tim tràn đầy yêu thương. Sự mất mát này quá sức chịu đựng với chúng tôi", ông Blesi nói.
Một nạn nhân khác - sinh viên người Mỹ Anne Gieske - tổ chức sinh nhật một ngày trước khi thiệt mạng trong thảm kịch ở Itaewon. Dan Gieske, cha của cô sinh viên trao đổi sinh 20 tuổi tại Đại học Kentucky, cho biết gia đình rất đau lòng khi nhận tin con gái là nạn nhân trong vụ giẫm đạp. Trường đại học của Anne cho biết vô cùng "đau buồn trước sự mất mát bi thảm" và cam kết hỗ trợ gia đình nữ sinh viên.
Nam diễn viên Lee Ji-han (25 tuổi) được biết đến là "người trong sáng và thuần khiết" cũng là nạn nhân trong thảm kịch trên. Công ty quản lý của anh - 935 Entertainment - cho biết "không thể tin rằng Lee đã rời bỏ chúng ta". Tang lễ của anh sẽ được tổ chức vào ngày 1/11.
Trong khi đó, bạn bè của Yuna Kim, một cựu hoạt náo viên (24 tuổi) thương tiếc trước cái chết của bạn mình. "Tôi đã khóc rất lâu. Tôi vẫn không thể tin được điều này đã xảy ra", một người bạn của Kim nói.
Một ngày sau thảm kịch chết chóc, một số người vẫn chờ đợi tin tức người thân. Một cặp vợ chồng đi từ Daejeon đến Seoul, sau khi bạn bè con gái họ nói rằng đã nhìn thấy cô được nhân viên cấp cứu khiêng đi. "Tin nhắn cuối cùng mà tôi nhận được từ con gái là: 'Bố ơi, đây là lần đầu con đến Seoul sau một thời gian dài'. Con bé năm nay mới 20 tuổi. Tôi chỉ mong nó vẫn còn sống".
Sơn Nam (Theo Guardian)