Tám năm gia nhập cuộc chơi nghệ thuật, Thuý Nga đã liên tiếp đoạt các giải thưởng cao quý ở bất cứ giải nào mà cô tham gia: Giải diễn viên được yêu thích nhất của Gala cười 2003, 2004, 2005; Giải Mai vàng năm 2003, Nghệ sĩ xuất sắc Gala cười 2004, 2005...
Trả lời câu hỏi "Điều gì khiến cho chị liên tiếp gặt hái được nhiều thành công trong những năm qua?", Nga khẽ cười: "Mình chỉ có một bí quyết thôi, đó là khi đã làm điều gì, dù là một việc rất nhỏ thì cũng phải làm hết sức mình, dành hết tâm huyết cho nó, như vậy mới có được sự thành công".
Diễn viên Thúy Nga. |
Là một nghệ sĩ có niềm đam mê cháy bỏng với sân khấu kịch nói, sau mỗi đêm diễn là một lần Nga dường như kiệt sức; nhưng chính những tràng cười từ khán giả, niềm vui của họ đã mang lại cho cô thêm sức sống, thêm niềm vui để tiếp tục cống hiến hết mình cho mỗi buổi diễn.
Bí quyết này của Nga không chỉ áp dụng cho công việc mà cô còn áp dụng cho chính cuộc sống của mình. "Cuộc đời đó, có bao đâu mà hững hờ, bạn nhỉ?". Dù chẳng có nhiều tiền, cô vẫn muốn nâng cao chất lượng cuộc sống cho mình và gia đình cả về tinh thần lẫn vật chất. Vì vậy, cô đã cố gắng xây dựng một ngôi nhà trên khu đất của gia đình có sẵn và tự tay mua sắm, trang hoàng cho ngôi nhà như mơ ước.
Ngôi nhà của Thuý Nga có thể gọi là một thế giới sen bởi cô rất yêu thích loài hoa này. Từ bình cắm, bức tranh treo trên tường đến những đồ nội thất gia dụng... hầu như đều có những chi tiết về hoa sen trên đó. Những vật dụng trong nhà, Nga đều tự mua và sắp xếp sao cho có thẩm mỹ, có nhiều đồ cô mua từ miền Bắc mang vào bởi cô thích những sản phẩm làng nghề và được sản xuất bằng tay.
Nga đặc biệt thích sưu tập các loại bình hoa, chum, vại... nên mỗi lần ra Bắc biểu diễn, cô hay về chơi làng Bát Tràng để tìm những đồ gốm độc đáo. Dân làng ở đây đã rất quen với sở thích của cô, nên cứ hễ thấy cô về làng là các nhà lại để sẵn các loại lọ chai, bình gốm để cô dễ lựa chọn. Mỗi khi rảnh rỗi, Nga lại mang bình và vại ra để thắp thêm chao, thêm bóng đèn vào, thiết kế thành một cái đèn thật độc đáo mang dấu ấn của riêng mình.
Cô cười hồn nhiên: "Cái nghề của mình là khi mình diễn thì khán giả ngắm mình, nên mình về nhà chỉ muốn có cái gì đó để ngắm cho đã. Thực ra thì đối với nghệ sĩ, sau buổi diễn thì chỉ còn lại chính không gian sống và gia đình của mình, vậy thì khi kết thúc xong công việc, cần một không gian mang đến sự thoải mái về tinh thần, chuẩn bị sức khoẻ cho ngày hôm sau lại bắt tay vào công việc chứ".
Nga cũng là người thích tề gia nội trợ nên hay bày vẽ nấu nướng cho bạn bè và gia đình ăn uống, hội họp... "Khi chuẩn bị một bữa ăn, mình không chỉ chăm chút cho các món ăn thế nào, mà quan trọng hơn cả vẫn là không gian ăn phải được bày biện đẹp đẽ, lãng mạn, mang lại cảm giác ngon miệng cho mọi người".
Ngôi nhà Sen của Nga được cô ví là đất lành chim đậu, bởi từ khi có ngôi nhà, ong về làm tổ, chim bồ câu bay về quấn quýt bên cô không rời. Nga đi đâu, bồ câu lẽo đẽo theo như hình với bóng, ngoài ra cô còn chăm sóc một đàn cá nuôi trong cái hồ nhỏ trong nhà, chăm sóc cây cảnh... vì vậy bí quyết khiến cô lúc nào cũng năng động và khoẻ khoắn chính là lao động.
Cô nói: "Có những người hâm mộ đến thăm nhà mình, họ thấy mình làm việc luôn tay, mới đi lên đi xuống mấy lần đã xót xa nói là tưởng chị là nghệ sĩ thì không phải làm gì, chỉ làm nghệ thuật thôi, chứ em thấy chị vất vả quá. Mình đã cười và nói với họ rằng với mình thì lao động là vinh quang, là hạnh phúc vì mình vẫn còn được làm việc, mà mình còn mong làm việc cả 24 giờ trong một ngày ấy chứ mà không được...".
Nga thường diễn tối nên đi ngủ muộn vậy mà sáng nào cũng dậy từ 8h để chăm sóc nhà cửa và làm các công việc phục vụ cho sở thích của riêng mình. Cô không muốn ngủ nhiều quá, phí mất thời gian quý giá, và sợ không kịp làm hết những điều muốn làm cho cuộc sống này.
Cô nói bộc bạch: "Bạn biết không, mình còn một mơ ước nữa mà sẽ cố gắng để thực hiện, đó là dậy được sớm để đón ánh nắng mặt trời bắt đầu lên trong buổi bình minh của ngày mới, lúc đó chắc sẽ tuyệt vời lắm!".
(Theo Sống Mới)