*Clip: Phòng tự học đáng yêu ở ĐH Thăng Long |
![]() |
Phòng tự học có tên My Love trên tầng 6. |
Khoảng 1h chiều, từng tốp sinh viên nườm nượp kéo nhau đi thang máy lên xuống từ tầng 3 đến tầng 6 kiếm chỗ ngồi học. Không ít nhóm chậm chân đành ngậm ngùi đi chỗ khác vì bốn phòng tự học đều đã hết chỗ. Riêng phòng My Love trên tầng 6 lúc nào cũng trong tình trạng kín. Lý do các sinh viên muốn tới những căn phòng này không chỉ bởi sự tiện nghi mà còn vì họ được ngồi học thoải mái với mọi tư thế như ở nhà.
Trong các phòng đều có nhiều kiểu bàn, ghế khác nhau để sinh viên có thể ngồi nghiêm túc, nằm hay ngồi bệt dưới sàn nhà trải thảm. Những chiếc ghế đầy màu sắc giống như trong các quán cà phê dành cho tuổi teen khiến sinh viên thích thú. Không thích ngồi một chỗ, nữ sinh có thể lôi ghế đệm đi khắp phòng. Nếu muốn ngủ, họ cũng có thể ngả lưng ở đó.
Sang, sinh viên năm 2 khoa Tài chính - Ngân hàng, cho biết, cậu thường xuyên lên phòng tự học nhưng không phải lúc nào cũng kiếm được chỗ. Khi không còn ghế, cậu sẽ xuống khu vườn sinh viên ngồi học. Những hôm phải ở lại trường, buổi trưa cậu lên phòng tự học chợp mắt.
"Em thấy tự hào khi trường mình đẹp, tiện nghi", Sang hào hứng khoe.
![]() |
Những chiếc ghế ngồi có gối tựa hình trái tim trong phòng tự học. |
Bốn phòng tự học ở bốn tầng khác nhau đều có tên gọi riêng, My Way, Think Different, My Life và My Love. Căn phòng tình yêu được khánh thành đúng dịp Valentine năm nay nên có tên là My Love. Tại đây, trong ngày Lễ tình nhân, thày Trương Ngọc Kim, Phó chủ tịch HĐQT ĐH Thăng Long, đã có buổi tâm sự với sinh viên về "tình yêu" của mình, người mà thầy đã muốn nói câu "Anh yêu em" từ lâu.
Trong câu chuyện thầy chia sẻ, tình yêu của thầy chính là các bạn sinh viên. Thầy cũng là người tự tay mua cây, làm vườn và ngày Valentine chuẩn bị ba trái tim hoa hồng rực sáng ở hồ cá tình yêu để thể hiện tình cảm đó.
Ngoài chăm chút cho những căn phòng tự học, thầy Kim còn có ý tưởng tạo ra khu vườn sinh viên xanh, đẹp, ở đó luôn cất lên giai điệu của bản nhạc cổ điển. Sinh viên của thầy có thể tới đây ngồi ăn trưa, thư giãn hay học nhóm.
![]() |
Hồ cá tình yêu trong vườn sinh viên được trang hoàng bằng ba trái tim hoa hồng. |
Thầy Kim cho biết, với chủ trương giữ chân sinh viên ở lại trường trong suốt thời gian một ngày học, nhà trường đã có ý tưởng này như một món quà cho các em. Trên giảng đường sinh viên sẽ tiếp thu kiến thức hàn lâm còn sau giờ học, các bạn sẽ được dạy kỹ năng mềm, cách hòa nhập cộng đồng qua hệ thống thư viện và những căn phòng tự học.
Trước khi những công trình tươi mát, sinh động đó hoàn thành, trường đã tham khảo ý kiến sinh viên xem họ muốn gì, cần gì và thích gì.
"Trong thời gian thi công, nhiều sinh viên tỏ ra thích thú và ngỡ ngàng. Hầu hết các em khi được hỏi đều hạnh phúc được học trên một giảng đường kiểu như vậy. Đó là cái đích mà chúng tôi nhằm tới bởi vì họ có yêu trường thì mới học tốt được", thầy Kim tâm sự.
Bình Minh