>Đường vào tù của kiều nữ bán dâm mê cờ bạc
Tòa án tối cao vừa xét xử phúc thẩm, y án 4 năm tù giam đối với Quách Thị Em (17 tuổi) ở huyện Như Thanh (Thanh Hóa) về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.
Bỏ học từ sớm, Em vào bãi biển Diễn Thành huyện Diễn Châu (Nghệ An) tìm việc và trở thành gái bán dâm lúc nào không hay. Trong những ngày ở biển, Em quen và cặp kè với Lê Hồng Quang (22 tuổi). Quang là một thanh niên thích chơi hơn làm, thường xuyên chơi bời, lêu lổng và sống chủ yếu bằng lô đề, cờ bạc.
Quách Thị Em có đôi mắt trong veo như kiều nữ. Ảnh: T.L |
Khi hết tiền ăn tiêu, Quang bàn với người tình đi bắt cóc, tống tiền. Kế hoạch của Quang được 2 người bạn Hồ Văn Bình (23 tuổi), Lương Văn An (16 tuổi) cùng ở Yên Thành (Nghệ An) đồng ý tham gia. Sau khi tìm được con mồi là em Phương học sinh lớp 10 ở xã Đô Thành có kinh tế khá giả, cả nhóm bắt đầu hành động.
Em được giao nhiệm vụ bắt taxi đến cổng trường giả vờ rủ em Phương lên xe để đi nhận quà của người thân từ Lào gửi về. Trên xe, cả nhóm mang bơm kim tiêm có máu HIV dọa tiêm vào người nếu Phương chống cự.
Sau đó, nhóm bắt cóc liên lạc về với gia đình nạn nhân để đòi tiền chuộc. Để kéo dài thời gian và gây hoang mang cho gia đình nạn nhân, chúng đã đưa nạn nhân ra tỉnh Thanh Hóa thuê nhà nghỉ và đòi tiền.
Số tiền được nâng dần lên từ 200 triệu đồng đến 800 triệu đồng. Chỉ khi lực lượng công an vào cuộc quyết liệt, chúng mới chịu thả tự do cho em Phương và đến cơ quan công an đầu thú.
Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: T.L |
Sau khi tòa sơ thẩm xử Quang 7 năm tù, Bình 5 năm tù, Quách Thị Em và Lương Văn An 4 năm tù giam, các bị cáo lần lượt viết đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.
Tòa phúc thẩm cho rằng tất cả các tình tiết giảm nhẹ đều đã được áp dụng ở sơ thẩm nên không có cơ sở để phúc thẩm. Tất cả các bị cáo đều bị y án tù.
Thùy Linh