- Có thể nói, trong âm nhạc chị có được những bước tiến khá nhanh và vững, vậy còn những dự tính cho điện ảnh thì sao?
- Thật ra tôi luôn biết ơn điện ảnh là nơi đã khám phá ra tôi của ngày hôm nay. Bộ phim truyền hình Hoa cỏ may là một kỷ niệm rất đáng nhớ trong cuộc đời nghệ thuật của tôi. Hai bộ phim tiếp theo mà tôi nhận lời tham gia là Chiến dịch trái tim bên phải và 39 độ yêu. Cả hai nhân vật trong phim đều khiến tôi cảm thấy thu hút và tạm hài lòng với nhân vật mà mình thể hiện.
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà. |
Gần đây có một số lời mời đóng phim nhưng rất tiếc là tôi phải từ chối. Thứ nhất vì trùng với lịch tôi đi lưu diễn ở Mỹ, thứ hai vì nhân vật tôi không "cảm" được và sợ mình sẽ lặp lại những nhân vật trước nên thôi. Tôi vẫn đang chờ đợi một vai diễn khác hẳn với tính cách của mình.
- "3 trong 1", chị có thấy mình quá tham lam?
- Nhưng may mắn là cả ba đều giúp cho tôi có một số thành công nhất định. Tôi biết rằng phải nỗ lực rất nhiều thì sự may mắn ấy sẽ giúp mình đi xa hơn nữa. Tôi không tham lam mà chỉ làm những việc phù hợp với mình. Đó là sự cầu tiến. Sống trên đời này mà không cầu tiến thì vô nghĩa lắm. Tôi luôn có mục đích để phấn đấu cho tương lai và cho ngày mai, không bao giờ đi thụt lùi...
- Dù biết không cố tình nhưng rõ ràng chị cũng từng dính vào một số vụ scandal, chị nói gì về điều này?
- Tất cả đều nằm ngoài những dự tính của tôi, mà có thể nói đó là một tại nạn nghề nghiệp tôi đã trải qua trong sự hãi hùng. Từ VCD Tuyển chọn nghệ sĩ của Trung tâm băng nhạc Biển nhớ đến những hình ảnh khỏa thân trên mạng... làm cho tôi rất đau khổ. Nhưng tôi không mất niềm tin ở bản thân. Tôi còn quá trẻ nên mới bị người khác hại mình. Chính niềm tin đã giúp tôi vượt qua và đứng vững cho đến ngày hôm nay.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)