- Dạo này Xuân Bắc có vẻ nổi tiếng quá nhỉ!"
- Không phải là dạo này Xuân Bắc nổi tiếng mà là dạo này Xuân Bắc xuất hiện trên nhiều chương trình quas! Càng nổi thì càng dễ vớt, sướng gì!
- Hình như đối với phim ảnh anh chỉ để lại ấn tượng sau mỗi vai Núi?
- Khi tôi đi cổ vũ SEA Games trận Việt Nam thắng Malaysia, có người gọi tôi là anh Núi, có người gọi Hai Lít (trong phim Ông bầu ca nhạc), có người gọi Tắc Kè ơi mà đó chỉ là một vai rất nhỏ trong Chuyện nhà Mộc. Thực ra, nói thế này thì đúng hơn: người ta biết nhiều đến tôi hơn sau vai Núi.
- Anh có tự ái không nếu người ta nhận xét dạo này Xuân Bắc diễn gượng ép và lên gân nhiều quá?
- Diễn lên gân là căn bệnh của tôi từ xưa đến nay còn gượng ép thì không đúng vì người nghệ sỹ làm việc bằng cảm hứng và sáng tạo chứ nếu như ai đó dí súng vào sườn Xuân Bắc bảo phải diễn đi thì họ sẽ được xem một thứ không đáng xem chút nào!
- Ai là người bạn diễn ăn ý nhất của anh?
- Người diễn ăn ý nhất trên sân khấu và cũng là người hiểu nhau nhất trong cuộc sống là Tự Long (Long chèo). Chúng tôi có cùng ý tưởng sáng tạo, biết nghe nhau. Thậm chí cả hai đứa còn cùng chọn người yêu phải đẫy đà kha khá...
- Lỡ có một cô gái đẹp chủ động tấn công anh?
- Nếu cần phải chống đỡ thì sẽ chống đỡ hết mình. Quả thật đang hy vọng được họ tấn công và họ sẽ chiến thắng.
- Anh thích một cô gái như thế nào?
- Trai nào chẳng tham sắc...Tôi bị hấp dẫn bởi những đường cong đặc trưng của phái nữ.
- Theo anh, điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời của người đàn ông?
- Là một gia đình. Gia đình như một cái tổ chim, khi bay cả ngày rồi về đến tổ nó được khép cánh vào để ngủ, nơi đấy sẽ tìm thấy sự bình yên, sự đùm bọc và che chở. Kể cả khi bị thương nó cũng sẽ cố gắng bay về tổ.
- Anh có phải là người nhiều tiền không?
- Không hề!
- Nếu có tiền, việc đầu tiên anh làm sẽ là gì?
- Mua nhà và xây nhà. Tôi đã mua nhà nhưng chưa có tiền để xây lại.
- Anh định khi nào sẽ lập gia đình?
- Lúc nào tôi thấy cần phải lập thì sẽ lập.
- Quan niệm sống của anh?
- Cái gì mình đang có thì nên giữ, nếu mất rối mới thấy giá trị của nó thì đã quá muộn.