Theo Ananova, người đàn ông sống ở thành phố Piatra Neamt, xin được giấu tên, kể: "Đó là cú sốc thực sự với gia đình tôi, vì trước sự chứng kiến của tất cả những người dự đám tang, chúng tôi không thể đóng quan tài bởi chiếc giày to quá khổ. Chúng tôi không thể chôn người thân với đôi chân trần được nên lúc ấy mọi người đã rất vất vả xoay sở. Nhưng các bạn có thể hình dung cảnh tượng ấy lúng túng, xấu hổ và bất kính với người đã khuất như thế nào".
Cơ quan bảo vệ khách hàng đã phạt những người làm quan tài 400 USD, nhưng không phải vì kích thước chiếc quan tài nhỏ mà do họ thiếu các chứng từ giao dịch.
Nicoleta Nica, đại diện cơ quan bảo vệ khách hàng ở Piatra Neamt phát biểu: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận lời phàn nàn thế này. Những người làm dịch vụ tang lễ luôn đo đạc cẩn thận nhưng có vẻ họ quên mất đôi giày. Chúng tôi không thể phạt họ vì điều đó nhưng đã cảnh cáo họ vì các giấy tờ không đúng trình tự".
Thanh Tùng