Tôi năm nay 23 tuổi, là con út trong gia đình có 6 anh chị em, hiện nay tôi đang là sinh viên của một trường đại học. Với chiều cao 1,65m và khuôn mặt khá xinh, tôi luôn có nhiều người theo đuổi nhưng lúc nào tôi cũng tìm cách né tránh họ. Cách đây khoảng hai tháng, tôi gặp được anh trong lần nghỉ học và ra nhà anh trai chơi. Rồi khi anh trai tôi về quê, anh cũng đi cùng. Từ lúc đó, tôi nói chuyện với anh nhiều hơn và thấy mình ngày càng có cảm tình với anh.
Hiện nay tôi đang đi thực tập và ở nhà anh trai, anh thường xuyên đến nhà anh trai tôi hơn, chúng tôi cũng thường nhắn tin cho nhau và mới đây anh đã nói với tôi là "anh thương tôi". Nhưng tôi không thể yêu anh và không cho phép mình yêu bất cứ người nào. Lúc nhỏ tôi luôn đi chơi với đám con trai cùng xóm và trong một lần chúng nhát tôi là có cọp, nếu tôi về thì sẽ bị ăn thit, bọn chúng kêu tôi phải cho làm chuyện đó thì sẽ dẫn tôi về. Là đứa con nít chỉ mới 7 tuổi, tôi đâu biết gì về trinh tiết. Cho tới khi học đến lớp 10, tôi mới biết được điều đó quan trọng đối với người con gái. Tôi luôn khóc khi nghĩ đến chuyện sau này mình yêu một ai đó và muốn lấy làm chồng thì sẽ ra sao? Tôi luôn nghĩ mình sẽ không yêu ai và cho rằng bản thân sẽ làm được điều đó. Nhưng đối với anh, tôi không thể, tim tôi luôn đau nhói khi nghĩ đến anh. Làm sao tôi có thể yêu anh được khi cái quý giá nhất của người con gái đã không còn? Liệu anh có tin những gì tôi nói không? Hầu như đêm nào tôi cũng khóc và nghĩ về anh, nếu cứ kéo dài như thế này, tôi nghĩ chắc mình không chịu nổi. Tôi không biết mình phải làm gì nữa?
Thỏ Con