27 tuổi, người ta vẫn nói là cái tuổi rất đẹp của con gái để… lấy chồng. Nhưng cô ca sĩ nhỏ nhắn này thì chưa nghĩ tới chuyện đó. Cô đùa rằng “chưa có ai hỏi cưới” nhưng thực ra cô và bạn trai đều đang tập trung cho sự nghiệp nên chuyện kết hôn chưa phải vội vàng. “Anh ấy” là một doanh nhân Sài Gòn, còn cô lại ở Hà Nội nên không mấy khi hai người được gần nhau. Tuy thế, họ luôn biết cách vun đắp cho tình yêu của mình bằng những quan tâm đúng lúc và sự bất ngờ thú vị.
Ca sĩ Phương Anh. |
Chàng và nàng cũng đã ra mắt bố mẹ hai bên và mọi người rất ủng hộ. Phương Anh vốn tự lập từ sớm nên khá đảm đang và biết cách giao tiếp, cư xử. Còn người yêu cô cũng lấy được cảm tình của bố mẹ vợ tương lai. “Năm ngoái, anh ấy xin phép bố mẹ về Hải Phòng ăn Tết với gia đình tôi. Và chưa bao giờ tôi thấy mình có một cái Tết vui như thế”, Phương Anh chia sẻ.
Xa nhau đôi khi cũng tốt vì nó làm cho tình yêu nồng nàn hơn. Nỗi nhớ khiến họ thêm yêu nhau và biết hy sinh cho nhau nhiều hơn. Hầu như không bao giờ họ cãi nhau vì thời gian để yêu thương còn chưa đủ huống chi là giận hờn. “Mặc dù anh ấy hơn tôi 2 tuổi nhưng rất người lớn và chín chắn, biết nhường nhịn. Tôi thì cũng biết nên làm nũng có chừng mực thôi. Vì vậy mà hai đứa rất hòa thuận”.
Không biết là vì có người yêu hay là do… tuổi tác mà lâu rồi Phương Anh không đi đến những nơi ồn ào, ít tụ tập bạn bè ở các quán bar. Dường như mọi thứ với cô trở nên lắng dịu hơn rất nhiều. “Năm nay tự dưng không thích đi chơi nữa. Vào chỗ nào nhạc ầm ầm là thấy đau đầu. Bạn bè cứ trêu: mày già mất rồi! Tôi chỉ biết cười trừ thôi”, Phương Anh nói giọng trầm lại.
Dạo này, cô cũng rất hay về nhà với bố mẹ và em trai. Đơn giản là vì thấy thèm cảm giác đầm ấm của gia đình, thèm được cùng đi chợ, nấu cơm với mẹ và thèm được nũng nịu như ngày còn trẻ con. Thời gian còn lại, cô đi hát và… ngủ.
Năm nay, Phương Anh rất bận rộn cho các chương trình ca nhạc lớn nên không có nhiều khoảng trống chăm chút cho bản thân. Tuy nhiên riêng với sự nghiệp âm nhạc của mình cô lại chưa có dự án gì lớn, ngoài việc sẽ làm một album chung với Tấn Minh hát những tình khúc của nhạc sĩ Phú Quang.
Với Phương Anh, hạnh phúc bây giờ là được trò chuyện cùng người yêu, được vào bếp tự tay nấu cho chàng một bữa cơm ngon, được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi chàng... “Và biết đâu, mọi người lại được ‘ăn bánh kẹo’ của tôi sớm đấy”, cô nửa đùa nửa thật.
Hà Thu