Để làm tin, nhà sản xuất phim đã trả trước cho Jang Na Ra một phần thù lao là 200 nghìn tệ. Vì phá vỡ hợp đồng, êkip Trương Đại Thiên đã khởi kiện người đại diện Jang Na Ra ở Trung Quốc là Công ty ảnh nghiệp Cự Tinh Quảng Đông. Theo lời giải thích từ 3 bên, đoàn làm phim, công ty Cự Tinh và quản lý riêng của Jang Na Ra, thì sự việc vẫn đang rối tinh.
Theo luật sư Tạ - đại diện Trương Đại Thiên - sau khi xem xong kịch bản, trợ lý Tổng giám đốc Công ty Cự Tinh Quảng Đông là Dương Văn Kiệt thay mặt Jang Na Ra ký kết hợp đồng, trong đó ghi rõ vì kịch bản yêu cầu nên Jang Na Ra phải tới Tứ Xuyên 5 ngày trong thời gian từ 5/4 đến 13/4 để quay vai Xuân Hồng.
|
Diễn viên Jang Na Ra. |
Cũng theo lời luật sư Tạ: "Sau khi ký hợp đồng, chúng tôi đưa cho ông ta 200 nghìn nhân dân tệ, một phần thù lao của Jang Na Ra". Giấy biên nhận số tiền này đóng dấu rõ ràng con dấu tài vụ của công ty ảnh nghiệp Cự Tinh Quảng Đông.
Luật sư Tạ tức giận nói: "Tới thời gian quay phim, Công ty Cự Tinh tìm mọi lý do đùn đẩy trách nhiệm. Chúng tôi cố gắng thay đổi chương trình, nhưng Jang Na Ra vẫn nhất quyết không tham gia. Chúng tôi tới Quảng Đông gặp Dương Văn Kiệt, yêu cầu Jang Na Ra diễn bù và đòi lại khoản tiền 200 nghìn tệ đã đưa. Dương Văn Kiệt hứa trả lại số tiền này vào ngày 19/5, nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được đồng nào. Ông ta viện cớ gặp khó khăn trong việc chuyển tiền".
Về việc Jang Na Ra không chịu diễn, Dương Văn Kiệt giải thích: "Đúng là tôi nhận lời uỷ thác của bố cô Jang Na Ra ký hợp đồng đóng phim, nhưng khi ký kết đã nói rất rõ, không được yêu cầu diễn viên đóng vai khỏa thân hoặc trên giường ngủ. Song đoàn làm phim Trương Đại Thiên vẫn đưa ra kịch bản có cảnh khoả thân, không chịu bỏ đoạn đó đi. Jang Na Ra không muốn đóng nữa".
Nhắc tới chuyện 200 nghìn tệ tiền thù lao, Dương Văn Kiệt thanh minh, ông nhận tiền vào buổi sáng, và giao cho người quản lý của Jang Na Ra ngay chiều hôm đó. Nhưng vì Jang Na Ra không muốn đóng nữa nên ông Dương đã giục cô trả lại. Giai đình diễn viên họ Jang đồng ý trả lại tiền, nhưng "Không hiểu sao đoàn phim Trương Đại Thiên bây giờ vẫn đòi khởi kiện?", ông Dương thắc mắc.
Dựa theo lời giải thích của Dương Văn Kiệt, số thù lao 200 nghìn tệ này đang ở trong tay người quản lý riêng của Jang Na Ra. Tuy nhiên, khi được hỏi về số tiền này, người quản lý đã rất ngạc nhiên: "200 nghìn? Ai đưa tôi 200 nghìn? Tôi không nhận số tiền này, nếu tôi có nhận, tôi sẽ đưa cho đối tác ký giấy biên nhận. Ai có thể đưa ra giấy này?".
Theo thông tin từ Netnam, về nguyên nhân hủy hợp đồng, quản lý riêng của Jang Na Ra cũng nói vì kịch bản có cảnh khoả thân. Nhưng trước khi ký hợp đồng, đoàn phim Trương Đại Thiên đã đưa kịch bản cho Jang Na Ra xem trước, vậy sao vẫn xảy ra mẫu thuẫn? Về vấn đề này, ông Dương nói: "Trước khi ký hợp đồng, kịch bản mà chúng tôi xem viết bằng tiếng Trung, ai mà hiểu được? Trong lúc kịch bản được dịch sang tiếng Hàn, chúng tôi đã ký hợp đồng, sau đó mới phát hiện ra có cảnh khoả thân, đương nhiên không diễn nữa".