>>Mẹ bé sơ sinh tử vong chưa biết đã mất con, Lái xe say xỉn, bé sơ sinh chết oan, Trẻ sơ sinh chết vì bị rơi khỏi xe cấp cứu Trung tá Trịnh Xuân Hải, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh, Công an Quận 1, cho biết, lái xe cứu thương đã không bật tín hiệu ưu tiên khi lưu thông và điều khiển phương tiện trong tình trạng có nồng độ cồn quá cao nên để xảy ra tai nạn. Tại hiện trường, không hề có dấu phanh của cả hai chiếc xe. Cơ quan công an sẽ tiếp tục lấy lời khai của lái xe, các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân cháu bé bị văng ra khỏi xe. Năm ngày sau khi sinh con, sáng nay, chị Tống Kim Thoa, mẹ cháu bé, đã rời Bệnh viện Gia Định trở về nhà với suy nghĩ, con mình đang được điều trị chứng không đi tiêu ở Bệnh viện Nhi Đồng 2. Người nhà vẫn cố gắng không tiết lộ sự thật vì sợ cú sốc có thể làm hại đến tính mạng của chị. Anh Hùng, cha của đứa bé, dù rất đau buồn nhưng với mong muốn con không "nặng nợ" và sớm siêu thoát nên có ý bãi nại cho lái xe cấp cứu Bùi Văn Tân. Tuy nhiên, một người họ hàng đã can thiệp và muốn làm rõ sự việc, khi công an kết luận anh Tân có lỗi, anh này phải vào tù. Giám đốc Bệnh viện Gia Định Đỗ Hoàng Giao cho biết, trưa nay, bệnh viện đã tiếp xúc với vợ chồng người họ hàng này thì thấy thái độ của họ đã phần nào nguôi ngoai. Song, giấy bãi nại vẫn chưa được viết. Sau khi bị đình chỉ công việc lái xe, do xét thấy gia đình khó khăn lại có 2 con nhỏ, tài xế Bùi Văn Tân được bố trí làm tạp vụ tại bệnh viện. Một lái xe tên Đạt, người chứng kiến cuộc nhậu hôm 9/3 nhưng không báo cáo với ban giám đốc, cũng bị bệnh viện bắt viết kiểm điểm và cắt thi đua trong 6 tháng. Việt Dũng |