Ngày 16/6, Hoàng, học sinh lớp 11, bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng về tội Giết người, Công an tỉnh Nghệ An thông tin.
"Nạn nhân tử vong do ngạt, không có thương tích trên người. Trước mắt cơ quan điều tra khởi tố tội Giết người điều tiếp tục làm rõ động cơ, và các chứng cứ liên quan khác", cán bộ điều tra nói.
Nhà chức trách xác định gia đình Hoàng và gia đình nạn nhân có mối quan hệ láng giềng thân thiết nhiều năm. Chiều 7/6, Hoàng do ám ảnh của trò game đã chở Đô vào rừng giấu để sau đó vờ "làm thám tử" đi tìm và đưa bé về nhà. Tuy nhiên, Hoàng không đưa Đô về nhà như ý định ban đầu. Nhiều người nghi vấn Hoàng có liên quan tới việc mất tích của nạn nhân nên gặng hỏi, song hắn ta đều cho rằng mình vô tội.
Hai ngày sau, Hoàng vẫn tới lớp song biểu hiện mệt mỏi. Tới chiều 9/6, Hoàng thừa nhận việc đã làm, dẫn cảnh sát tới bờ suối trong khu rừng tràm thuộc xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, cách nhà chừng 10 km. Tại đây, thi thể Đô được tìm thấy trong tình trạng bị trói tay, bịt miệng.
Hôm 12/6, giải thích lý do công an không vào cuộc ngay khi Đô mất tích, Giám đốc Công an Nghệ An ông Nguyễn Hữu Cầu cho hay ban đầu gia đình nạn nhân không báo cho công an mà chỉ đăng trên Facebook để tự tìm kiếm. Sau đó một ngày, gia đình thông qua loa truyền thanh xã nhờ loan tin, hy vọng nhận được thông tin của những người trong vùng.
"Hôm đó, công an xã, huyện đã làm việc với Hoàng nhưng người này không khai. Sau một ngày đấu tranh, Hoàng mới thú nhận hành vi và cho hay khi vào rừng lần hai để tiếp tế thì phát hiện cháu bé đã chết", ông nói.