Chiều nay, 17/5, Công an quận Đống Đa cho biết vừa khởi tố vụ án liên quan đến tai nạn chết người tại Thẩm mỹ viện Hà Nội có địa chỉ ở B3 - 257 Giải Phóng, Hà Nội trong đó bị can là ông Phạm Văn Ái, giám đốc. Nạn nhân là chị Bùi Bích Lộc (38 tuổi, ở phố Lê Duẩn).
Theo đó, ông Ái bị khởi tố về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính. Hiện ông Ái được tại ngoại.
Trung tâm phẫu thuật nơi chị Lộc tới "tút" lại sắc đẹp và bị tử vong. |
Theo điều tra, ông Phạm Văn Ái (53 tuổi) là người đứng đầu trung tâm thẩm mỹ trên đồng thời trực tiếp đảm nhiệm ca phẫu thuật "tân trang" cho chị Lộc.
Theo thỏa thuận, phí dịch vụ cho cắt mí là 5 triệu đồng, còn bơm ngực là 2.600 USD. Sau khi làm hợp đồng, ca phẫu thuật được thực hiện lúc 13h ngày 29/4, do ông Ái trực tiếp làm.
Sau một giờ, ca làm đẹp hoàn thành, chị Lộc được đưa vào phòng điều trị để theo dõi. Đến 2h sáng 30/4, chị thấy khó thở kèm theo nôn nên gọi ông Ái. Bác sĩ này cùng với hai bác sĩ khác tới để hỗ trợ cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Cơ quan điều tra cho biết, theo quy định, mọi trung tâm không được phép làm các phẫu thuật gây mê, trong đó có hút mỡ, bơm ngực. Cơ sở của ông Ái cũng không có giấy phép làm bơm ngực.
Điều 99, bộ Luật hình sự quy định: Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm; Người phạm tội còn có thể cấm bị đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. |
Việt Dũng