Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an đang đấu tranh làm rõ sự liên quan của một số người đối với vụ tạt axít. Trong đó sẽ làm rõ việc Nguyễn Tiến Dũng đã lo lót cửa sau như thế nào? Ai là người mà Dũng đã "móc nối" để nhằm "tác động" tới quá trình xét xử vụ kiện dân sự tranh chấp mảnh đất thừa kế tại nhà số 15 ngách 35, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội do thẩm phán Loan làm chủ toạ.
Cũng tại lời khai ban đầu của Dũng "Lốp" thì để thắng trong vụ án dân sự tranh chấp quyền thừa kế mảnh đất nói trên, Dũng đã phải lo lót khá đầy đủ "cửa trước, cửa sau" để nhờ bảo vệ quyền lợi của nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thịnh do Dũng là người đại diện. Do bị "sốc" sau lời phán xét của chủ toạ, nên Dũng đã nhờ Hải gây ra vụ tạt axít này. Cũng theo Dũng, có 3 lý do để chọn Hải giải quyết cơn bức xúc của hắn vì Hải là người tỉnh ngoài, lầm lì, ít nói, lại có bản lĩnh và từng được Dũng giúp đỡ nhiều. Hơn thế, Hải từng có 1 tiền án nên khá liều lĩnh.
Các điều tra viên Đội trọng án cũng cho biết thêm tình hình của nữ thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan, sau khi bị tạt axít đến nay sức khoẻ đã một phần hồi phục nhưng còn phải mất rất nhiều thời gian cũng như tiền bạc mới hồi phục lại được sức khoẻ để trở lại làm việc. Bà Loan là chiến sĩ thi đua của ngành Toà án nhiều năm, hoàn cảnh kinh tế hiện nay gặp nhiều khó khăn.
K. Ngọc