Hôm 21/12, Tòa đại hình Old Bailey ở trung tâm thủ đô London tiếp tục xét xử vụ 39 người Việt tử vong trên xe tải khi di cư bất hợp pháp vào Anh. Bốn người đàn ông được kết luận là có tội trong đường dây buôn lậu người quốc tế, hai trong số họ bị buộc tội ngộ sát.
Tại tòa, bồi thẩm đoàn đã công bố video, ghi lại khoảnh khắc tài xế Maurice Robinson, 26 tuổi, phát hiện 39 người trên xe container mà anh ta cầm lái để đưa vào khu công nghiệp thị trấn Grays, hạt Essex, đã chết.
Video cho thấy Robinson đỗ xe bên đường, mở cánh cửa bên phải khi hơi nước phun ra từ phía sau chiếc container HGV vào lúc 1h ngày 23/10/2019. Chỉ trước đó vài phút, ông chủ người Ireland của Robinson là Ronan Hughes, 41 tuổi, gửi cho anh ta một tin nhắn qua Snapchat, yêu cầu Robinson "cho họ hít thở không khí thật nhanh, nhưng đừng cho ra ngoài".
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng sốc, Robinson gọi điện thoại rồi chui lại vào khoang lái phóng đi. Một lúc sau, anh ta trở lại đoạn đường này và quyết định gọi cho cảnh sát, 23 phút sau khi phát hiện những cái xác.
39 lao động người Việt - bao gồm 28 đàn ông, 8 phụ nữ và 3 trẻ em, đã bị chết ngạt khi chiếc xe tải trở thành "nấm mồ" chôn sống với nhiệt độ bên trong chỉ âm 25 độ C.
Vài phút sau khi cảnh sát Essex tới, Robinson mở cánh cửa bên phải để lộ những thi thể bên trong. Tại phiên tòa, cảnh sát nói với bồi thẩm đoàn rằng 39 người trên đã ở trong chiếc container ít nhất 12 tiếng khi chiếc xe được chuyển từ cảng Zeebrugge của Bỉ tới Purfleet, hạt Essex. Chất carbon dioxide bên trong xe đã đạt đến ngưỡng độc hại khoảng 3 tiếng trước khi cửa được mở.
Kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu trên là Gheorghe Nica, 43 tuổi, đến từ Basildon, hạt Essex, và tài xế Eamonn Harrison, 23 tuổi, đến từ Ireland, hôm qua bị kết luận 39 lần ngộ sát. Cả hai cũng bị buộc tội tham gia vào việc buôn lâu người với tài xế xe tải Christopher Kennedy, 24 tuổi, đến từ quận Armagh (Ireland) và Valentin Calota, 38 tuổi, sống ở Birmingham. Harrison chính là người đã lái chiếc container tới phà Zeebrugge.
Phán quyết trên của tòa án nâng tổng số người bị kết tội ở Anh có liên quan đến cái chết của 39 người di cư Việt Nam lên 8 người, bao gồm ông chủ hãng xe vận tải Ronan Hughes và tài xế Maurice Robinson (người đã nhận tội ngộ sát).
Mức án cao nhất cho hành vi buôn lậu người là 14 năm, trong khi tội ngộ sát có thể là mức tù chung thân.
Trong những khoảnh khắc cuối đời, một số nạn nhân được cho là đã cố dùng gậy đập cửa tạo lỗ hổng để thông khí trong khi số khác dùng điện thoại gửi tin nhắn về cho người thân.
Nguyen Tho Tuan, 28 tuổi, một trong số 39 người này, đã nhắn vợ con cùng mẹ già ở quê rằng: "Anh Tuan đây. Anh xin lỗi. Anh không thể chăm sóc cho em, các con và cả mẹ nữa. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh không thở được. Anh muốn trở về nhà. Hãy sống tốt nhé". 39 người chết ở Anh có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên - Huế.
Tại tòa, các công tố viên cho biết đường dây phạm tội quốc tế có thể thu về 1 triệu bảng Anh một tháng khi buôn lậu người vào Anh, sau khi tính phí từ 10.000 đến 13.000 bảng (13.500 đến 17.500 USD) một người.
Hướng Dương (Theo Mirror)