Thứ tư, 24/5/2023, 08:28 (GMT+7)

Khoảnh khắc ngọt ngào trong đêm dạ hội của học sinh Marie Curie

Hà NộiHọc sinh khối 12 có buổi dạ hội chia tay trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào cuối tháng 6.

Khoảnh khắc ngọt ngào trong đêm dạ hội của học sinh Marie Curie
 
 

Học sinh trường Marie Curie 'quẩy hết nấc' trong ngày chia tay tuổi học trò

Tối 23/5, trường Marie Curie (quận Nam Từ Liêm) phối hợp cùng phụ huynh tổ chức 'Prom 12: Ký ức lấp lánh' dành cho học sinh khối 12 trước ngày ra trường.

Tại buổi lễ, học sinh Đào Thảo Diệp, lớp 12L, đại diện cho khối 12 khóa 2020-2023 phát biểu, gửi lời cảm ơn tất cả thầy cô đã dìu dắt thế hệ 2005 suốt ba năm học qua.

Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Marie Curie thay mặt ban lãnh đạo nhà trường nhận hoa và món quà đặc biệt từ các học trò khối 12 là "rương kho báu" chứa đựng những lá thư với bao lời tâm tình, lòng biết ơn của những học trò cuối cấp dành cho thầy.

Sau phần lễ, những tiết mục văn nghệ đến từ các lớp mang đến không gian đa màu sắc, giàu cảm xúc.

Nhiều học sinh không kìm nổi cảm xúc, đã bật khóc ngay trên sân khấu.

Trong đêm dạ hội cuối cấp, chủ nhân giải thưởng 'King and Queen' thuộc về Trần Xuân Phước và Nguyễn Mỹ Như lớp 12E5.

Dưới sân trường, nhiều cặp quyến luyến trong buổi chia tay.

Như Quỳnh và Quốc Anh ghi lại dấu ấn ngày chia tay mái trường Marie Curie bằng nụ hôn má kỷ niệm hai năm mối tình cấp ba của mình.

'Bọn em quen nhau từ hè năm lớp 10 đến bây giờ gần hai năm. Bạn trai mang lại cảm giác thoải mái khi ở cạnh, chỉ mình bạn ấy mới làm được điều đó. Khi gặp lần đầu, trực giác đã mách bảo chàng trai này sẽ là người yêu em. Trong vòng hai năm qua, bọn em chia tay hơn chục lần. Lần chia tay lâu nhất gần 8 tháng', Bùi Như Quỳnh chia sẻ.

Còn trong mắt Trần Quốc Anh, ấn tượng bạn đầu về Như Quỳnh là người dễ thương, tính tình hiền lành, dễ mến. 'Bạn gái là người hay dỗi và ghen, mỗi lần ghen là giận lâu, tuy nhiên em vẫn chiều được', Quốc Anh nói.

Phạm Trần Minh Khuê (bên phải) học lớp 12G, cho biết điều cô cảm thấy may mắn là gặp được bạn thân Nguyễn Ánh Dương từ hồi lớp 12. 'Bọn em thân nhau như kiểu sắp cưới đến nơi. Hai đứa tâm đầu ý hợp từ cách nói chuyện đến ăn uống. Ngày nào cũng nhắn tin với nhau, kể hàng nghìn câu chuyện không biết chán. Lần xích mích lâu nhất là gần một tháng, sau đó em ra ôm bạn làm hòa.

Ba năm qua, bản thân hơi lười, chưa cố gắng hết mình trong học tập. Thành tích của em không tệ, tuy nhiên vẫn chưa được như mong đợi và không thể hiện hết được khả năng của mình. Sắp tới, em dự định thi Đại học Ngoại thương, chuyên ngành marketing', Minh Khuê tâm sự.

'Hai đứa học chung với nhau từ hồi cấp 2 và sau lên cấp 3 vẫn chung trường Marie Curie. Hồi đầu chỉ chơi thân, sau dần mới trở thành người yêu. Bạn trai là người có tinh thần năng động, khỏe khoắn và thích chơi thể thao', Vũ Anh Thư cho biết.

'Điều đáng tiếc nhất có lẽ em chưa có người yêu trong suốt ba năm học. Dự định sắp tới, em đi du học liên quan đến ngành kinh doanh ở Australia', Bảo Minh (bên phải) nói.

Trong đêm hội, học sinh có cơ hội khoác tay bạn học để tham dự tiết mục khiêu vũ.

Vũ Như Ý, học lớp 12M, cho biết đây là lần đầu cô được khiêu vũ dưới không gian đặc biệt như vậy.

Sau tiết mục khiêu vũ nhiều lắng đọng, nhiều bạn trẻ nhún nhảy theo tiếng nhạc, giơ cao tay hưởng ứng tiếng gọi nhịp của MC.

Càng về đêm, không khí được đẩy lên cao trào với những bản nhạc bắt tai, cuốn hút khiến toàn bộ học sinh thăng hoa. Sau đêm hội này, học sinh lớp 12 sẽ bước vào giai đoạn học tập căng thẳng để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào cuối tháng 6.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới