Buồn cười là nhiều người đã biết đến Trương Thanh Long trước tiên với vai trò là một diễn viên trong phim Những cô gái chân dài. Mà bộ phim này theo nghiên cứu của bà Kim Worthy, tiến sĩ, giảng viên của trường Điện ảnh Wagner College, New York, lại đặc biệt là bộ phim đầu tiên của Việt Nam nhắc đến đề tài đồng tính.
Làm một phép bắc cầu thì rõ ràng, nhân vật Khoa (bạn cùng phòng của nhân vật chính Hoàng) mà Trương Thanh Long thủ vai - chẳng phải là nhân vật đồng tính đầu tiên của điện ảnh Việt Nam hay sao? Long đã nổi tiếng và có duyên với nghề diễn viên như vậy đấy.
Nhận được lời mời đóng phim từ đạo diễn Vũ Ngọc Đăng, Long lúc ấy đã hớn hở gật ngay dù chưa hề biết mình sẽ đóng vai gì. Rồi đến khi biết mình sẽ trở thành... gay thì đã không còn đường rút. Thôi thì, cũng là... đóng phim, anh tặc lưỡi và vào vai. "Hồi đấy bạn bè cũng chỉ biết là đi đóng phim, hỏi đóng vai thì ậm ừ vai bạn học cùng phòng với Minh Anh, có dám ho he tí ti gì đâu. Lúc phim chiếu rạp cũng không dám quảng cáo cho ai, chỉ lén lút mua vé đi xem. Gia đình trên Đà Lạt cũng chẳng biết gì cho đến tận lúc ba mẹ tự đi mua phim về xem. Ba gọi điện hỏi "Vậy con là sao?". Anh đã phải tức tốc trèo lên xe đi thẳng về Đà Lạt để giải thích.
![]() |
Nhà thiết kế Trương Thanh Long. |
Sau vai Khoa thì có vẻ như nhân vật đồng tính nam được ưu tiên và dành đất diễn nhiều hơn hẳn, ví dụ như bộ đôi Trương Ba và DJ Quang Vinh trong phim Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt. Phim này anh cũng ưu tiên số một cho vai diễn nhưng anh chàng đã nếm đủ mùi nên từ chối phắt. Bộ phim tiếp sau đó mà Long tham gia casting là 39 độ yêu, (tất nhiên là sau khi check lại rõ ràng là đóng vai gì) và phải mất 4 tháng để lặn lội với đoàn làm phim.
Mỗi tội bộ phim ầm ĩ và rất tốn tiền PR này lại bị đánh giá là một bộ phim vô cùng thiếu muối, chắc chắn sẽ đoạt Mâm xôi vàng của điện ảnh Việt Nam (nếu có). Thế mà anh vẫn cười tươi "ừ thì đóng phim 2 lần - lần nào cũng "đáng nhớ" đến già luôn vậy đó! Tưởng là được làm diễn viên để về sau khoe con cháu, kiểu này... hết khoe luôn".
Anh chàng này đã thử, đã có đủ cái để nhớ với một sự nghiệp điện ảnh ngắn ngủi. Anh bảo: "Vẫn luôn tò mò với những kịch bản phim mới, nhưng nếu đóng phim lại, sẽ chỉ đóng phim 1 tập, phải nghiên cứu kỹ và sắp xếp thời gian. Đóng phim dài tập rất mất thời gian, mất công việc riêng, mất cả bạn bè... Có lẽ nghiệp diễn chỉ nên là một cuộc dạo chơi...".
Trương Thanh Long được xếp trong hàng của những nhà thiết kế trẻ, vì rõ ràng tuổi anh còn khá trẻ. Sinh năm 1983, anh đã được giải VietNam College Grand Prix năm 2002, tức là hồi có 19 tuổi, khi còn đang học Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.
Trong Fashion Week 2006 đợt tháng 4 vừa rồi, bộ trang phục nam của Long khá ưa nhìn, không đập cái uỳnh vào mắt nhưng phá cách hiệu quả và đầy sáng tạo. Thời gian này có gọi điện thì nghe máy kêu "ò í e". Thì ra Long đang ở Singapore tham dự Fashion Week ở đây với bộ sưu tập đầy màu sắc có tên Gió nhiệt đới.
Nói đến Singapore, đây là một nơi chắc hẳn quen thuộc vì Long từng một lần được giải Nhì trong Connection Singapore. Cái tên Trương Thanh Long vì thế nếu search trên Google sẽ xuất hiện trong một tệp tin về Văn hóa VN như một trong 5 nhà tạo mẫu duy nhất của Việt Nam từng được giải thưởng quốc tế.
Điều mà nhiều người ngạc nhiên nhất về Long lại là định hướng trong nghề này. Long ưa thích thiết kế trang phục cho công sở. Nếu như Công Trí gắn chặt tên tuổi mình với các tầng lớp ngôi sao và những cái giá ngất trời dành cho giới xa xỉ này, Trọng Nguyễn cũng cân bằng tên tuổi bằng danh hiệu "thiết kế độc quyền" cho Mỹ Tâm, thì có vẻ như Trương Thanh Long chẳng quan tâm lắm. Anh giản dị nghĩ về cuộc sống của những nhân viên văn phòng và thiết kế những mẫu quần áo thiết thực cho nhãn hiệu của mình. Nghe có vẻ tầm thường, nhưng biết đâu nó lại chính là một hướng đi riêng, khác, và lâu dài!
Từng "học việc" tại YF (Young Fashion), khởi nghiệp bằng thiết kế đồ cho con nít, từng lao chân vào một hãng tiếng tăm là Bossini, bây giờ sở hữu nhãn hiệu riêng Icon cũng được vài năm - thời trang vẫn là nghề "mũi nhọn" với Trương Thanh Long. Nhưng chỉ có điều mỗi khi được khen: "Long ơi, cái quần đang mặc đẹp quá" thì câu trả lời là "Mình mua ở đường Nguyễn Trãi đó", hay "ở Hà Nội có mấy shop như HOT, Shark... nhiều đồ đẹp ghê, mình ra đó toàn rinh đồ về mặc".
Rõ anh là nhà thiết kế nhưng lại khoái đi mua đồ và phong cách ăn mặc thì trẻ trung kiểu... may sẵn, khỏi mất công thiết kế. Ở anh, hình như công việc thiết kế được sắp xếp rạch ròi ở một góc nào đó rất to trong cuộc sống riêng. Vì rất ít thấy anh trong "status" của một nhà thiết kế. Anh không lý luận nhiều về thời trang, cũng không nhắc đến ý tưởng về bộ sưu tập mới. Nhưng qua những câu chuyện tám thông thường, người đối diện biết anh đang ôm ấp nhiều sự phá cách cho thời trang. Và cứ âm thầm như vậy, anh làm nhà thiết kế.
Dạo trước, Long cũng hay liên quan đến MC, nhưng là thiết kế quần áo cho những MC truyền hình như Diễm Quỳnh, Ngọc Linh trong những show trực tiếp lớn. Rồi đùng một cái, anh chàng rõ ràng là ít nói, chỉ suốt ngày cười lại trở thành MC cho chương trình Thế giới trong mắt em, đặc quyền dành cho các em thiếu nhi và chủ đề chính là dạy các em tập vẽ. Mỗi tháng anh ra Hà Nội vài ngày để ghi hình trực tiếp tại trường quay VTV cùng với một MC khác của Hà Nội là Linh Hương.
Tại sao một anh chàng có vẻ nhút nhát, ít nói như Trương Thanh Long lại có thể trở thành một MC truyền hình? "Tôi được mời làm. Lúc ấy nghĩ mình ăn nói từ trước đến nay không có lợi thế, lần này được mời nhất định phải thử xem sao? Có vẻ như từ trước đến nay con người chỉ dám đảm nhận những việc mà họ cho là minh giỏi. Còn tôi thì ngược lại. Nhưng làm rồi mới thấy khả năng của mình có hạn, chỉ có thể làm chương trình đơn giản chứ "ôm" talkshow có mà chịu chết. Như Linh Hương dẫn cùng tôi ấy, thấy bạn ấy nói nhanh ơi là nhanh. Trong một tình huống khó, trong khi tôi còn đang ớ ra gãi đầu gãi tai nghĩ từ để nói thì Hương đã ngay lập tức phát sóng rồi", anh tâm sự.
Được cái Trương Thanh Long MC kiêm luôn vai trò thày giáo dạy vẽ nên cũng trở thành một hình tượng dẫn chương trình hiền hiền, dễ chịu, không để lại quá nhiều dấu ấn. Sau khi hợp đồng chương trình kết thúc thì nghiệp MC của anh cũng chính thức tạm dừng. Anh chỉ toét miệng thú nhận "Làm MC truyền hình cũng có thu nhập hơi bị oách đấy nhé! Chỉ quay vài ngày cho 2 tháng và nhận thù lao luôn một 'cục'. Chà!".
Tuy nhiên, điều mà anh đã lời nhất sau khóa làm MC ngắn hạn này chính là "Tôi nói chuyện tự nhiên hẳn lên, nói nhiều hẳn lên". Điều này thì một số người có thể làm chứng, vì bây giờ anh có thể ngồi nói chuyện thao thao đến tận 2 tiếng đồng hồ, không kém cạnh ai.
Tất nhiên không phải vô cớ mà Trương Thanh Long nhận được những lời mời đóng phim, làm MC hay là đóng quảng cáo... Vẫn được mệnh danh là một nhà thiết kế "trong vai" người mẫu, ở Long có một vẻ đẹp không ăn ảnh. Vì rõ ràng nhìn ở ngoài, Long là một hot boy đầy sức sống. Ăn mặc hơi quậy, đầu tóc ở trạng thái tự do, đang nuôi dài đầu lãng mạn, khi "lên cơn" có thể phang nó trọc lóc luôn. Mặc áo thun ngắn gấp nếp ở 2 ống tay để lộ hình xăm số 13 font chữ Ai Cập cổ, túi da to, đeo chéo. Túm lại là một anh chàng rất... IT (Idol for Teen).
Được mời đóng quảng cáo, đóng xong quảng cáo và nhận một số tiền cát-xê kếch xù - có vẻ như mọi chuyện kết thúc ở đây. "Đầu tiên thì cũng hồi hộp lắm. Đợi đến ngày hình của mình được treo poster khắp nơi trên đường để đi ngắm. Thế rồi một cái hình mà mặt mình bị vẽ bậy lên không thương xót. Lúc ấy mới tỉnh người, chặc lưỡi, thì với mọi người, mặt một cái thằng chẳng ai biết là ai trên poster mới treo ở đường, có gì mà nghiêm trọng đâu chứ? Rồi tự cười mình đã mất công hồi hộp".
Trương Thanh Long từng làm quản lý tại Zen Plaza - một trong những trung tâm thời trang có tiếng của TP HCM. Nếu bạn từng giữa trưa gặp Long tại một quán cà phê với đôi mắt sưng húp như vừa thức dậy từ một cái ngáp ngủ, thì sẽ càng khó tin anh chàng này đã có tiền sử cặm cụi dậy từ lúc 6h sáng hàng ngày để làm nhân viên văn phòng; một cho Zen, và một lần nữa vào ngay đợt World Cup vừa rồi - nhân viên văn phòng.
"Đột nhiên muốn thử làm về Media như một nhân viên văn phòng thực thụ xem sao. Nhưng mà làm chừng 10 ngày là tôi không chịu nổi. Không phải vì áp lực công việc, mà vì cách thức làm việc của những cá nhân xung quanh vô cùng thiếu chuyên nghiệp. Thế rồi cũng học được cách kiềm chế để không nổi nóng và học được cách luôn cười vì khách hàng luôn đúng. Tồn tại sau một tháng, lĩnh được một tháng lương là rút luôn", Long đã hào hứng kể về công việc này của mình như thế. "Tuy nhiên, một ngày đi làm từ sáng sớm luôn khiến cho mình tỉnh táo và có cảm giác thời gian dài ra, làm được nhiều việc hơn, tự dưng hình thanh thói quen sắp xếp thời gian hợp lý. Và đây là lý do tôi thỉnh thoảng lại muốn trở thành nhân viên văn phòng".
Anh chàng đã rục rịch đi học về luật, thuế các loại hóa đơn chứng từ... để chuẩn bị thành lập công ty thời trang riêng đứng tên mình. Vì thế tất cả kinh nghiệm đóng quảng cáo, làm nhân viên văn phòng, khả năng giao tiếp nhờ nghề MC... chắc chắn sẽ giúp anh trở thành một giám đốc đa tài.
Rõ là cái sự nhiều nghề của Long, mà lại toàn là những nghề năm trong Top Hot Jobs - chính là một cách test khả năng của mình. Dù ngay từ đầu, anh đã nói trước cuộc hẹn rằng "Nói trước là tớ thấy mình cực kỳ bình thường và chưa làm được gì to tát đâu đấy..." nhưng những cái "chưa to tát" đó hoàn toàn có thể dọn đường cho một cái thật sự to tát về sau. Biết đâu được.
(Theo Sinh Viên 2!)