Từ ngày ông xã đi làm xa nhà, cuộc sống gia đình Thu thật sự bị xáo trộn bởi cái tính hay ghen của chồng. Thu đã phải nhẫn nhịn chịu đựng, nghỉ việc ở nhà để chiều ý Tâm, song anh vẫn chứng nào tật nấy, cứ ghen tuông vô cớ rồi dằn vằn vợ con.
Hai năm sau, Thu lại sinh thêm em bé và mở cửa hàng tạp hóa tại nhà để tăng thêm thu nhập. Cứ tưởng như vậy là chồng đã an tâm, bỏ tật ghen tuông.
Nhưng hễ mỗi lần Thu tiếp xúc với khách hàng khác giới là Tâm lại nghi ngờ, tỏ thái độ hằn học. Anh cấm không cho Thu giao tiếp với ai. Mỗi ngày, anh alô cả chục lần để thăm chừng Thu có ở nhà hay không. Thu góp ý nhiều lần với chồng nhưng vô ích. Có lần, lúc mới sinh con, do chăm sóc bé mệt quá Thu ngủ mê, Tâm điện thoại về không thấy nhấc máy, liền vội phóng xe về nhà, hỏi han, lục xét tra hỏi vợ đủ điều, nghi ngờ chị “dẫn trai về nhà ngủ”, khiến Thu hết sức đau đớn và chán nản.
“Càng ngày anh càng giám sát tôi chặt hơn, làm cho tôi có cảm giác sống trong nhà mình mà sao ngột ngạt và căng thẳng tột cùng. Suốt thời gian qua, vì nghĩ đến hai con mà tôi cắn răng chịu đựng. Tôi đã tìm đến bác sĩ tâm lý ở nhiều Trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình nhưng không hiệu quả”.
Trước khi ký đơn ly dị, Thu qua nhà cô bạn thân chơi, Tâm gọi điện về không thấy vợ ở nhà liền “bay” về kiểm tra. Lúc Thu về nhà, Tâm đã chửi bới vợ thậm tệ, thậm chí đánh đập, xúc phạm Thu trước mặt hai đứa con, khiến Thu không thể chịu đựng thêm được. “Tức nước vỡ bờ”, chị quyết định chia tay.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thương, Giám đốc Trung tâm tư vấn FDC: “Điều quan trọng nhất trong đời sống vợ chồng chính là lòng bao dung, tin tưởng. Cả hai phải cùng nhau xây dựng hạnh phúc dựa trên sự đồng điệu từ tâm hồn đến thể xác, phải biết luôn làm nóng tình cảm và hạn chế đến mức tối thiểu những hiểu lầm, nghi kỵ về nhau. Có như vậy đời sống vợ chồng mới không bị rạn nứt vì những nghi ngờ, ghen tuông vô căn cứ...”.
(Theo Thế Giới Tiêu Dùng)