Minh béo từ nhỏ. Sau khi mẹ anh bốc thuốc bắc cho uống để khỏi còi xương, thế là anh cứ đều đều lên cân. Thời đi học, mỗi lần có tiết thể dục, Minh như chết đi sống lại. Chạy xa, bật xa, nhảy ra... anh đều đạt dưới mức của các bạn nữ. Điểm môn thể dục luôn dưới trung bình.
![]() |
|
Diễn viên hài Minh Béo. |
Lúc chưa trở thành diễn viên, mấy lần Minh Béo hạ quyết tâm "đai-ợt". Anh đến Viện Y học Dân tộc thực hiện chế độ ăn uống giảm cân. Lần này anh cũng chỉ cố được 2 ngày, đến ngày thứ ba hết chịu nổi, phải ăn uống bình thường lại.
Sau đó, Minh chuyển qua đi bơi. Thế nhưng, mỗi lần xuống hồ bơi, anh đều gây chú ý cho mọi người: "Mình buồn và mặc cảm lắm, mỗi lần lên xuống hồ là bap nhiêu cặp mắt quay lại nhìn, ngượng chín người". Chưa đến một tuần, anh đành ngậm ngùi giã từ hồ bơi.
Mỗi lúc đi mua sắm, mấy cô bán hàng ở các shop thời trang thấy Minh Béo là lẳng lặng đi vào, không chào mời. Có hôm, Minh đi mua quà tặng nhưng vừa hỏi thăm, anh nhận được câu nói quen thuộc "Cửa hàng không có size của anh đâu. Anh thông cảm". Mỗi lần đi tàu xe, Minh phải mua hai ghế để "khỏi phiền lòng người bên cạnh". Bầu show ở tỉnh mời, anh đùa: "Đi show nhớ đặt chiếc ghế riêng mang theo cho đỡ tốn chỗ".
Quần áo Minh Béo mặc cũng do người thân, bạn bè gửi từ nước ngoài về, món nào cũng phải mang đến tiệm sửa lại mới dùng được. Còn trên sân khấu, vì thân hình quá khổ nên khi diễn hăng lên, anh bị rách quần áo là chuyện thường. Ít nhất 3 lần, anh vừa diễn vừa nghe âm thanh "tẹc tẹc" của các đường chỉ. Diễn vai cần mặc áo sơ-mi, anh lại càng phải cẩn thận.
Tuần rồi, khi diễn ở bar Chăm Pa, Minh Béo mặc chiếc quần tây, vậy mà anh quên béng, đưa chân đá thật cao và... "rẹc". Minh phải vừa diễn, vừa ra hiệu nhưng cô bạn vẫn cứ tung hứng trên sân khấu. Sau đó, anh mới hay là cô này cố tình không biết để trêu anh.
Đi diễn ở tỉnh, Minh thường được khán giả nhào đến... nựng và nhéo má. Thậm chí có người còn hỏi thăm: "Con ăn uống gì mà da thịt mát quá vậy?".
(Theo Tiếp Thị Gia Đình)
