![]() |
Quyến đã tìm lại được cảm giác ghi bàn. Ảnh: Lan Anh |
Ông Riedl không cho các cầu thủ tập phục hồi thể lực mà lao luôn vào các bài phối hợp nhóm, chuyền một chạm và phòng thủ khu vực. Cầu thủ duy nhất "dám" vắng mặt là hậu vệ Hải Lâm. Ông Riedl giải thích: "Lúc này, Lâm đang cùng Hoàng Anh Gia Lai đấu với Jubilo Iwata nên được phép tập trung muộn hơn. Thật tiếc là vì thời gian quá gấp nên tôi không thể lên xem đối thủ của chúng ta mà phải nhờ đến trợ lý Mai Đức Chung".
Trong buổi tập đầu tiên, Tài Em và Trường Giang chấn thương nhẹ, phải tập riêng. Ông Riedl cho Thanh Niên biết: "Tôi đã buộc phải loại Văn Đàn vì anh ta không đáp ứng được yêu cầu của một người kết nối giữa các tuyến. Tôi hy vọng rất nhiều vào sự trở lại của Tài Em. Khi xem Tài Em và Minh Phương thi đấu ở V-League, tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì cả hai đều đạt phong độ tốt. Nhưng nếu Tài Em không kịp bình phục thì đội tuyển VN có thể rơi vào tình trạng không thủ lĩnh như trận gặp Slavia Praha".
30 phút cuối, HLV Riedl chia đội thành 2 nhóm đấu nội bộ. Do thiếu quân nên đội hình 1 chỉ gồm... 9 người, chơi thiên về tấn công gồm: thủ môn Quang Huy, hậu vệ Hùng Dũng, Huy Hoàng, Văn Trương, Mạnh Dũng, tiền vệ: Quốc Vượng, Hồng Minh và cặp tiền đạo Văn Quyến, Thanh Bình. Đội hình còn lại gồm thủ môn Tuấn Điệp, hậu vệ có Xuân Phú, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Tấn Tài; Bảo Khanh, Như Thuật và Minh Phương ở tuyến giữa, Đức Dương và Công Vinh ở hàng tiền đạo. Nhờ có Minh Phương nên cánh phải đội hình 2 tỏ ra mạnh hơn đội hình 1 nhưng ưu thế đó chỉ duy trì được khoảng 15 phút. Đội 1 đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1.
Hồng Minh và Văn Quyến mỗi người ghi 2 bàn (bàn rút ngắn tỷ số của đội 2 do Quốc Vượng ghi sau khi được thay sang cuối trận). HLV Riedl nhận xét: "Đây không biết chỉ đơn thuần là trận đấu tập. Nó chẳng nói lên điều gì to tát, kể cả những bàn thắng của Văn Quyến. Nhưng dù sao, anh ta cũng lấy lại được cảm giác của một tiền đạo. Trong những trận đấu tập tiếp theo, tôi muốn thử nghiệm một vài vị trí ở hàng tiền vệ". HLV Riedl tỏ ra hơi khó chịu khi được hỏi về Tấn Tài: "Đây là lần thứ bao nhiêu báo chí chất vấn tôi về lý do gọi Tấn Tài. Trước kia, HLV Tavares từng loại anh ta vì một lý do gì đó mà tôi không được biết. Còn bây giờ, theo quan điểm cá nhân tôi, việc gì lại không gọi một cầu thủ chơi tốt mà không dính đến móc ngoặc hoặc bán độ?".
Chiến lược người Áo tỏ ra rất quan tâm đến Cúp Honda vào tháng 6 tới: "Tôi đánh giá rất cao Cúp Honda và hồi hộp đợi chờ nó. Được chạm trán với một CLB mạnh như Barcelona (dù chỉ là lực lượng trẻ thôi) cũng là niềm mơ ước đối với bất kỳ cầu thủ nào của VN. Nhưng tôi mong đợi hơn cả là trận gặp Indonesia. Tôi nóng lòng được đấu trí với HLV Peter Withe. Hy vọng là tôi sẽ không thua!".