Chiều nay, 19/10, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã triệt phá đường dây ma túy lớn từ Sơn La, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nội.
Đứng đầu trong nhóm này là Trịnh Văn Bách (37 tuổi, ở huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn). Thời gian vừa qua, cảnh sát phát hiện người đàn ông này thường xuyên qua lại bến xe Mỹ Đình có dấu hiệu nghi vấn.
Trong một lần kiểm tra, các trinh sát phát hiện Bách tàng trữ 9 gói heroin tổng trọng lượng hơn 332 gram. Trong danh bạ điện thoại của anh ta, các trinh sát phát hiện nhiều ghi chú cho thấy Bách là mắt xích quan trong của đường dây mua bán ma túy liên tỉnh.
Khi đó, lãnh đạo công an huyện đã lập chuyên án 228M để triệt phá ổ ma túy lớn này. Cán bộ thuộc đội cảnh sát ma túy và cảnh sát hình sự của huyện được huy động tối đa tham gia truy tìm. Chân dung của một trùm buôn ma túy ở Thái Nguyên được dựng lên từ danh bạ điện thoại của Bách.
![]() |
Trịnh Văn Bách tại trụ sở cảnh sát. |
Thời điểm sau khi bị bắt, Bách vẫn được liên lạc với bên ngoài. Mục đích của cơ quan chức năng để câu móc những kẻ liên quan. Một mũi công tác được lệnh lên Thái Nguyên truy tìm danh tính đồng phạm của Bách. Khó khăn lớn nhất với các trinh sát là địa chỉ rõ ràng của nghi phạm.
Một tuần dựng các mối quan hệ của người đàn ông này, lúc 3h sáng cuối tháng 8 vừa qua, cảnh sát ập vào căn nhà ở khu dân cư Ba Nhất, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên và tóm gọn Lương Đức Chính (45 tuổi). Lần lượt sau đó, các chân rết của đường dây ma túy liên tỉnh lộ diện.
Theo điều tra, liên tiếp trong 2 ngày 18-19/8, Bách đưa 185 triệu đồng cho Chính để mua một bánh heroin. Chính đã liên lạc với Trần Lưu Thùy (39 tuổi, ở thị trấn Chùa Hang) đặt hàng. Sau đó, Thùy dẫn Chính đến nhà dì ruột mình là Liêu Thị Cúc (46 tuổi, giáo viên mầm non) để lấy hàng.
Trong vụ án, Liêu Thị Cúc được đồng bọn tin tưởng giao cất ma túy tại nhà bà ta. Sở dĩ lấy căn nhà của người phụ nữ này để làm nơi tập kết, mua bán heroin vì Cúc có vỏ bọc của một giáo viên mầm non, không có điều tiếng gì tại địa phương, dễ qua mắt được lực lượng chức năng.
Mỗi khi Thùy nhập hàng về đều giao cho dì mình. Cúc mang hàng cất giấu trong chiếc máy giặt cũ của gia đình. Khi cháu trai dẫn khách đến mua ma túy, chị ta xem xét cẩn thận động tĩnh xung quanh rồi mới vào “kho” láy hàng. Có lần, ở nhà Cúc cất giấu số lượng heroin lớn, tới 80 bánh.
![]() |
Số lượng ma túy cảnh sát thu giữ trong chuyên án 228M. |
Liên quan đến đường dây ma túy lớn trên, Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, ở xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín) cũng đóng vai trò quan trọng. Để bắt giữ được người phụ nữ này, cảnh sát đã mất 10 ngày “ăn trực nằm chờ” quanh nhà Hương, đóng nhiều vai nhằm lật tẩy hành vi buôn bán ma túy của chị ta. Khi đến nhà, Hương khoe có thể lo 10-15 bánh một lúc, chị ta cũng có thể lo được.
Hương đứng ra giao dịch với Đặng Xuân Chính (50 tuổi, quê ở Thái Nguyên). Dù Chính khai có mua của Hương 1 bánh heroin, có lần 2 bánh rồi trả lại vì hàng xấu, nhưng trong quyển vở học sinh của ông ta có ghi số lượng hàng lên đến 27 bánh.
Theo đại tá Trần Quang Trong, Trưởng công an huyện Từ Liêm, đường dây ma túy trên, có kẻ lôi kéo cả người thân tham gia như trường hợp của Lương Đức Chính và cậu vợ Đặng Xuân Chính, Thùy và Cúc… “Chúng tôi đang mở rộng vụ án, đây mới là kết quả ban đầu, còn nhiều người liên quan khác”, đại tá Trong cho biết.
Hiện, cơ quan chức năng đã bắt giữ Đức Chính, Xuân Chính, Thùy, Bách, Cúc và Hương vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Việt Dũng