Là một cô gái có nhan sắc và dịu dàng, gương mặt thanh tú với đôi mắt trong trẻo chị dễ khiến người đối diện có cảm tình. Thế nhưng hôm nay, khi phải nhờ đến chuyên gia tư vấn, đôi mắt ấy đã "đục" đi vì những suy tư và bế tắc. Sau bao đêm mất ngủ vì bị quấy rối chị đành đến đây mong được giãi bày và tìm một lối thoát.
Câu chuyện của chị không bi kịch như những phụ nữ có chồng ngoại tình phải vật vã, nức nở. Đằng này, chị đang chịu sự đeo bám dai dẳng của một người phụ nữ trước đây là tình cũ của chồng.
Chậm rãi và từ tốn, câu chuyện dần được hé mở: “Giờ đây tôi không biết phải làm thế nào đối với người đàn bà đó. Trước kia, khi chưa lấy nhau, chồng tôi có quen chị ta, trong lúc khó khăn đã vay chị ta một số tiền. Sau khi hoàn trả lại tiền thì họ cũng chia tay. Nhưng từ khi biết chúng tôi chuẩn bị cưới nhau thì đêm nào chị ta cũng nháy điện thoại hoặc nhắn tin cho anh. Anh cũng đưa tôi xem. Lúc đầu những dòng tin nhắn nói là yêu chồng tôi. Tôi có nhắn lại nói rằng chúng tôi đã là vợ chồng, chị không nên nhắn thế. Tôi cũng nói cùng là phận đàn bà là nên tôi hiểu được tâm sự của chị, mong cho chị gặp được người như ý. Tôi nhắn với những lời lẽ rất tử tế nhưng cũng từ lúc đó chị ta bắt đầu nhắn lại những lời lẽ thô tục và thường xuyên gọi điện làm ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng cũng như công việc của chúng tôi”.
Rộng lượng là thế nhưng khi bị đẩy vào bước đường cùng có lúc quẫn quá chị quay sang chì chiết, trách móc chồng. Về sau chị nhận ra sự ghen tuông bực tức chỉ làm khổ anh, khổ chị và làm cho người đàn bà kia đạt được mục đích.
Ảnh minh họa. |
Bao nhiêu đêm chị khóc là bấy nhiêu đêm anh mất ngủ. Vợ chồng mới cưới mà cứ bị hành hạ thế này khổ sở lắm. Có khi vừa ân ái mặn nồng xong, cảm xúc còn âm ỉ đã bị dập tắt ngay bởi cú điện thoại dọa dẫm. Hết lần này đến lần khác, vợ chồng chị nhất trí không để ý đến chị ta nữa. Tuy nhiên "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng", người phụ nữ ấy vẫn không chịu buông tha, vẫn cứ nhắn tin đe dọa, nháy máy giữa đêm khuya.
Im lặng một lúc lâu để kiểm soát cảm xúc trong lòng, chị tiếp tục kể về chuỗi ngày buồn bã của mình. "Thời gian gần đây chị ta còn đe doạ sẽ đến công ty chồng tôi để làm ầm ĩ lên. Tôi tức quá mới nhắn lại: "Sao chị trơ trẽn thế?". Thì chị ta nói: "Để cho mọi người thấy tôi trơ trẽn thế nào đấy". Tôi cũng không hiểu phải nói và làm gì với một con người như vậy? Tôi không biết chị ta có tình cảm như thế nào với chồng tôi nhưng tôi khẳng định một điều, chồng tôi là người chồng hiền lành và yêu thương tôi hết mực".
Chuyên viên tư vấn hiểu tâm tư của những phụ nữ như chị. Phần lớn, họ đến với tâm trạng rối bời, hốt hoảng, có người phải động viên mãi mới bắt đầu câu chuyện của mình. Yêu đương "đứt gánh giữa đường" là chuyện thường tình. Nếu yêu ai lấy luôn người đó sao gọi là lựa chọn? Chuyện tình cảm con người đâu phải khi không còn yêu nữa là có thể dứt hẳn được. Nhiều khi đã chia tay rồi mà "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng". Nhưng khi phải đối mặt với sợi tơ lòng quá dai, muốn dứt hẳn đi mà không được này thì rõ ràng cảm giác bất an là điều khó tránh.
Kết thúc câu chuyện của mình, chị sụt sịt: "Bao nhiêu lần thay số điện thoại, chị ta đều lần mò được bởi người đàn bà ấy chơi thân với một người làm cùng công ty với anh. Lúc này đây, tôi không tìm ra giải pháp cho câu chuyện tay ba này. Liệu tôi còn phải chịu sự quấy rối này đến khi nào?".
Lúc này chuyên gia tư vấn đã hiểu hết ngọn nguồn câu chuyện và đưa ra lời khuyên: "Khi gặp phải sự khủng bố của một người thứ ba và đe dọa tới hạnh phúc của hai người, thì điều đầu tiên cần làm đó là cả hai nên cùng bình tĩnh ngồi lại để tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại có sự phản ứng mạnh từ phía người thứ ba. Phải chăng trong quá trình cắt đứt mối quan hệ kia còn để lại sự hiểu lầm nào đó, khiến người kia thấy bị tổn thương và ấm ức có cảm giác bị phản bội, nên mới hành xử như vậy để lấy lại công bằng. Sau khi tìm ra nguyên nhân, nên gặp trực tiếp để nói chuyện một cách rõ ràng về mong muốn của hai bên và có thể đưa ra những thỏa thuận để cả hai cùng cảm thấy hài lòng. Hoàn toàn không nên cố chịu đựng như không có chuyện gì xảy ra, nên đối diện và giải quyết một cách dứt khoát để thoải mái cho cả hai. Nếu kéo dài nó có thể là nguy cơ để tạo ra khoảng cách của vợ chồn. Trong trường hợp cuối cùng không tìm được sự thỏa thuận thì và hành vi có tính đe dọa đến an toàn tính mạng thì bạn nên nhờ đến cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ".
Ngọc Minh