Lắng nghe tâm sự của phe XX từng gánh chịu những điều thổ lộ "quá chân thành" của XY
1. Quà sinh nhật anh tặng em là do bà chị kính yêu chọn giúp đấy
Cũng chẳng sao, đôi khi các XY cũng cần sự giúp đỡ của phe kia, nhất là trong bộ môn "Mua quà tặng bạn gái", môn học cực khoai đối với các chàng. Nhưng hãy để em tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời khi tưởng tượng rằng anh đã đi khắp nơi, lùng sục mọi ngõ ngách để chọn cho em mọt món quà tuyệt vời.
2. Về thói quen hơi bị khiếp đảm của anh
Anh là một chàng trai chính hiệu nhưng điều đó không có nghĩa là anh được thoải mái "xì hơi", ợ thật to sau khi ăn uống no say... Thể hiện những thói quen này một cách tự nhiên trước mặt em hay thoải mái nói về chúng chẳng làm anh "manly" hơn tẹo nào.
3. Anh đang "super soi" cô bạn thân của em
Thường thì anh không nói thẳng ra đâu. Nhưng những câu nói đại loại như: "Em có cô bạn xinh nhỉ, cái cô tóc hoe hoe hay cười ý", sẽ làm em suy nghĩ lung tung lòng vòng và đi đến kết luận như trên.
4. Bô lô ba la với hội chiến hữu của anh
Rằng chúng ta đã đi đâu chơi, đã vui vẻ cỡ nào, chúng ta hôn nhau thế nào và em ôm anh chặt ra sao... Anh nghĩ em sẽ cảm thấy thế nào khi vô tình nghe thấy họ bàn tán về chuyện riêng của chúng mình. Anh có thể kể cho họ nghe, nhưng đừng bao giờ để em biết rằng anh đã kể.
5. Mấy tuần nay anh chưa giặt tất hoặc không bao giờ anh giặt tất. Cái khoản vệ sinh của các anh thật lắm chuyện để phàn nàn. Lại còn khoe với em sự thật bốc mùi ấy nữa chứ. Anh đợi em ngửi thấy và kêu ầm lên rồi mới chịu đi giặt à.
6. "Anh sợ nhện/bóng tối/độ cao..."
Thì cứ việc sợ, nhưng tốt hơn hết anh nên kiềm chế lại để không nhảy bổ vào người em vì khiếp nhất là khi em cũng đang sợ điếng hồn. Giả vờ rằng anh có thể bảo vệ em dù con nhện ấy có to bằng tòa nhà đi chăng nữa, được không?
7. Anh đang nghĩ về một thứ không phải em là cây trả lời phũ phàng cho câu hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế?". Nịnh nọt em một tí không được sao? Anh có nói dối kiểu như: "Đang nghĩ xem tại sao mình lại may mắn quen được một cô nàng xinh xắn như em" thì em cũng cười rõ tươu và bỏ qua cho anh tội không thành thật.
(Theo Hoa Học Trò 2!)