![]() |
Chita “về vườn” chơi piano. |
Chita vừa tròn tuổi 71, sống thọ nhất trong giới hắc tinh tinh, đã được ghi vào “Sách kỷ lục Guinness”, vì loài khỉ - vượn - tinh tinh, theo các tư liệu khoa học thì sống lâu nhất không quá 60 năm.
Được “về hưu”, Chita không phải sống trong những khu rừng rậm châu Phi quê hương nữa mà được hưởng “tiêu chuẩn” như của các ngôi sao Hollywood: sống trong một biệt thự ở ngoại ô một thành phố ở California.
Chita được chăm sóc chu đáo, cẩn thận. Người chăm sóc nó là một nhân viên nhà nước, diễn viên điện ảnh Dan Bestphal. Ông thừa kế Chita từ cụ già dạy thú nổi tiếng ở Mỹ Tony Saintry, người từng đào tạo thành công không ít con vật cho những sô diễn của ngành sân khấu và điện ảnh Mỹ.
Với chiều cao 1,2 mét, hiện Chita nặng tới 64 kg. Thi thoảng người bạn già và là nhân viên phục vụ dẫn Chita vào tiệm ăn yêu thích dành cho giới khỉ - vượn hiệu “McDonald’s” để chiêu đãi các loại bánh nổi tiếng.
Vào ngày kỷ niệm sinh nhật của Chita, trên bàn tiệc xuất hiện một chiếc bánh gatô chocolate nhiều tầng cùng các loại hoa quả dưới ánh nến lung linh.
Chita giờ đây thích nằm trên đi văng trước tivi và trong tay là cái điều khiển từ xa. Nó thích thưởng thức những bộ phim về loài vật, nhất là phim “Tarzan”. Chita còn biết ngồi sau cây đàn dương cầm để tạo ra những giai điệu và thanh âm êm dịu.
Theo lời Dan Bestphal, Chita thích vẽ. Tài năng đặc biệt của Chita thể hiện trong hội họa. Ba bức tranh trừu tượng của nó đã từng được triển lãm ở Gallery quốc gia London.
Chita đã có nhiều con cháu nhưng nay đã chết hết, chỉ còn một đứa cháu nội 15 tuổi. Chú này cũng từng lao động nghệ thuật phục vụ giải trí cho con người. Tuy nhiên “chú bé không được nổi tiếng như người ông của mình, mặc dù cũng được tiêu chuẩn “nghỉ hưu” và không than phiền gì việc phải “về hưu non” của mình. Hai ông cháu Chita thỉnh thoảng vẫn lui tới thăm nhau.
(Theo Tiền Phong)