Thanhnkn
Đường gập ghềnh, đầy ổ gà... chuột ướt sũng vì mây đen. Hạt mưa rớt... Ớn lạnh! Chuột giật mình! Chuột lướt web, chuột lên mạng cũng giật mình vì nhận được tin chúc mừng sinh nhật từ những người mới, bạn cũ... Năm nào cũng vậy, họ chúc chuột nhiều thứ lắm! Nào là thành đạt, luôn là hạnh phúc, ngập ngụa tiền đầy túi và tình đầy tim... Vâng, năm nào chuột cũng nhận được y hệt, 28 năm rồi, chuột chưa lúc nào thấy hài lòng và thanh thản. Chuột lại giật mình!
Chẳng khác các bạn, khi xưa, chuột bé lớp mầm rồi lên cấp I, "xì xồ" cấp II, ra dáng chàng trai hồi cấp III... 18 năm chuột đi học, ô kìa đã "1/4quãng đời". Chuột làm được gì sau 28 năm nhỉ? Ngày trước, cha trẻ lắm, mẹ vẫn còn vẻ thanh xuân nhưng giờ... cha mẹ đã già. Thời gian đã bào mòn mái tóc của họ từ đen chuyển dần sang trắng, lưng mẹ đã không còn thẳng mà cong dần vì chừng ấy năm giặt đồ cho chuột, chừng ấy năm cha mẹ theo chuột "ra đời". Chuột giật mình tự hỏi đã làm gì hiếu thảo, đền ơn?
Chuột nhìn lại mình, soi gương và tự hỏi: Chuột đã làm gì cho chuột? Chuột tạm lớn, có lẽ khôn hoặc dại khờ. Chuột đi học rồi đi làm, chuột thế nào? À, thì ra chuột như thế... Ngần ấy năm, chuột tìm gạo mà chưa thể nào mang thật nhiều hạt cho nhà, cho quê hương chuột. Chuột sẽ đem tặng mẹ hạt lúa vàng óng ả, đem gửi cha bông lúa chín hương thơm, chia cánh đồng mơn mởn nắng hoa màu cho những người mà chuột từng yêu quý.
Chuột thở dài nhưng mỉm cười láu cá vì từng ấy năm chuột lang thang dòng đời không thể nào trắng tay tất cả. Chuột mang trong mình một bí kíp: "Bí kíp chia hạt giống tương lai". Còn bạn đã tìm được bí kíp cho riêng mình chưa và có khi nào giật mình nhìn lại? Nhìn lại xem chữ hiếu liệu có tròn và vẹn? Nếu hững hờ sẽ chẳng kịp trở tay. Nhìn lại xem đã làm gì cho cái "tôi" của bạn hay chỉ là nhạt nhòa với thời gian?
Năm sau, chuột sẽ phấn đấu thực hiện dự định của riêng mình: Chuột sẽ cố gắng đem về ba tỷ hạt: có hạt lúa mạch, hạt gạo, hạt ngô và nhiều hạt... Chuột cũng mong rằng thế hệ những người như chuột hay khác chuột nên có một kế hoạch cho riêng mình. Nào hãy cùng chuột lên đường tới vinh quang!
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Thư của học trò 'hư' gửi thầy, Chuột 84 yêu rắn 89.