Mọi chuyện xảy ra khi đột nhiên em phát hiện chồng vay một khoản tiền lớn nhưng lại giấu em. Em thật sự rất bất ngờ và choáng vì bị lừa dối. Từ trước tới giờ em chưa bao giờ nghĩ anh ấy có thể giấu em chuyện lớn như thế. Em có hỏi anh ấy vay để sử dụng vào việc gì thì anh ấy cứ nói lung tung trước sau bất nhất. Mỗi lúc có một lý do khác nhau và toàn là những lý do không có căn cứ. Em không thể chấp nhận được những lý do của anh ấy vì cho rằng anh ấy cố tình che giấu một sự thật nào đó. Nếu vay tiền để sử dụng vào mục đích chính đáng thì anh ấy phải nói với em để vợ chồng cùng lo. Trước đây có mấy lần đều như vậy cả, bây giờ anh ấy làm vậy khiến cho em có cảm giác bị lừa dối và không coi em là vợ. Em thật sự rất buồn và thất vọng về chuyện này. Giờ anh ấy còn nói "em tin thì tin mà không tin thì tuỳ".
Cảm thấy khó nói chuyện với chồng, em đã gửi email và phân tích rằng anh làm như vậy và coi em như người ngoài. "Anh làm gì em không biết, khả năng tài chính của anh thế nào em không hay thì em chỉ là người thừa trong nhà. Anh không cho em biết việc anh làm cũng đồng nghĩa với anh chẳng coi em ra gì và không còn tình cảm gì với em nữa". Anh ấy đã trả lời là "sự có mặt hay không có mặt em ở nhà cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh" và bắt đầu đổ lỗi cho em là không làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ, không chăm sóc chồng như những người phụ nữ khác... Em rất buồn vì hiểu ra "anh đang cần một osin thì đúng hơn". Hàng ngày đi làm về, em lại làm công việc nội trợ, chăm sóc chồng con như bao người phụ nữ khác. Thỉnh thoảng anh cũng lam giúp vợ chút việc nhà như đưa con đi học, cho con ăn nhưng chưa bao giờ đả động đến chuyện học của con, chẳng quan tâm chăm sóc vợ và không dọn dẹp nhà cửa. Vậy mà không biết anh ấy còn đòi hỏi em phải chăm sóc anh ấy như thế nào nữa? Chẳng lẽ để chồng làm một vài việc nhỏ nhặt như thế là đã không làm tròn bổn phận làm vợ? Ý của chồng em là em phải làm tất tần tật mọi việc trong nhà cho chu toàn còn anh chẳng phải làm gì cả. Em cũng đi làm nhà nước, ngày 8 tiếng như anh. Có khi công việc nhiều em phải mang về nhà làm thêm cho kịp. Vậy mà anh ấy chẳng làm đỡ việc nhà cho em lại còn muốn em phải chu toàn mọi việc. Em cũng đã cố gắng làm tất cả mọi thứ cho chồng và các con. Em thực sự rất buồn và không biết phải làm sao cho chồng hiểu? Em mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Em xin cảm ơn.
Nguyễn Thị Vân Anh