Nga và Hùng cưới nhau được 12 năm, thì 11 năm cuộc sống gia đình trong ấm ngoài êm. Nga luôn chu đáo, chăm sóc chồng con, đối nội đối ngoại một tay cô lo liệu bởi cô luôn tâm niệm: "Gái có công chồng chẳng phụ chẳng phụ". Có vợ làm hậu thuẫn, vào công ty chưa được bao lâu Hùng từ chức quản lý bộ phận đã lên làm giám đốc chi nhánh quyền cao chức trọng.
Tự hào vì có một người vợ toàn vẹn gia đình để mình rảnh tay lo sự nghiệp, Hùng luôn gọi Nga là “giám đốc bà” vì ở nhà cô là người toàn quyền quyết định. Nga biết chồng quyền cao chức trọng, hay đi giao tiếp ắt sẽ có nhiều cô gái trẻ đẹp quyến rũ nhưng cô luôn tin tưởng Hùng sẽ chung thuỷ.
![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Vẫn nhủ thầm trong lòng là Hùng không thể nào phản bội vợ nên Nga chết người khi thấy tin nhắn của anh cho một cô gái tên Vân: "Anh thương em hơn những gì anh có thể cho em. Hãy tin anh, chỉ với em anh mới cảm thấy mình lại đang yêu và đang được yêu. Hôn em”.
Chẳng khó khăn gì để Nga tìm hiểu Vân là cô gái như thế nào. Hoá ra Vân là một goá phụ có chồng bị chết trong lần đi buôn bán hàng lậu ở Lạng Sơn. Vân sống cùng đứa con trai 10 tuổi và kiếm sống bằng cách ghi lô đề, bán vé xố ở vỉ hè và nổi tiếng là dân chợ búa.
Nga hẹn gặp Vân để mong nói phải trái và để cho cô biết Hùng đối với cô chỉ là chơi bời. Chẳng chút e ngại, xấu hổ Vân còn mắng Nga như tát nước trong quán nước, còn Nga đứng như trời trồng vì có biết từ ngữ tục tĩu nào đâu để đáp trả lại.
Điều làm Nga sốc nhất là chồng lại dành tình cảm cho Vân một cách chân thành. Chính Hùng thừa nhận điều này với vợ và mong Nga cho thời gian để giải quyết dứt khoát.
Một tháng, hai tháng lời hứa với vợ, Hùng không thực hiện được, ưu tiên số một vẫn là Vân. Không hiểu Hùng giải quyết thế nào mà Nga thấy nhắn tin, gọi điện còn nhiều hơn trước. Nỗi đau với cô càng ngày càng chồng chất nhưng bản thân không thể đưa ra được quyết định vì còn yêu thương chồng con.
Hùng vẫn xin Nga cho anh thêm thời gian để giải quyết dứt điểm nhưng cứ chia tay thì Hùng lại nỉ non với vợ: "Cô ấy đang đau khổ và vì anh phải có trách nhiệm với việc mình đã làm". Nga không biết đến khi nào mới thôi chia tay và an ủi.
Tất cả mọi hy vọng sụp đổ khi cô tận mắt chứng kiến Hùng và Vân ôm nhau vào nhà nghỉ. Hôm đó Hùng nói với vợ sẽ về muộn vì đi gặp khách hàng, nên nhờ Nga đi đón con hộ. Niềm tin tan tành, bao nhiêu tình cảm đẹp còn sót lại trong cô với chồng không còn nữa, giờ còn lại là sự coi thường. Đến lúc cô phải đưa ra quyết định. Nga nhếch mép cười và buột mịêng lẩm bẩm “Chia tay và an ủi”. Chẳng cần gọi điện nhắn tin hay giận hờn nữa Nga đã biết mình phải làm gì.
Hoàn cảnh của Quỳnh cũng bi đát không kém Nga, Quỳnh bắt quả tang Phong đang tòm tem với một chị khách hàng vừa ly dị chồng. Quỳnh kiên quyết chia tay vì không chịu đựng cảnh bị phản bội.
Chồng cô, một luật sư đĩnh đạc là thế vậy mà phải hạ hết sĩ diện quỳ xuống xin vợ tha thứ và cho cơ hội “làm lại cuộc đời”. Anh xin Quỳnh một tuần để rõ ràng rành mạch vì chị ta là khách hàng lớn. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng Phong lại luôn lấy lý do chị ta vừa ly dị với chồng đang rất buồn, nên công việc của anh và chị ấy chưa thể giảỉ quyết, ít ra phải thêm một vài tuần nữa.
Thông cảm cho công việc và áp lực của chồng, Quỳnh nhún nhường kéo dài thời hạn hạn. Chỉ đến khi Quỳnh bắt gặp hai người trong nhà nghỉ không một mảnh vải che thân trên đường Hoàng Quốc Việt thì mọi việc coi như chấm hết.
Quỳnh quá cay đắng khi nghĩ lại cuộc nói chuyện trước đó của chồng. Phong nhẹ nhàng ngọt nhạt với cô để rồi sau đó lại cùng người tình lên giường. Vẫn là cái lý lẽ anh cần thời gian để chấm dứt mọi chuyện, họ đang gặp nhiều chuyện buồn… cần phải có thời gian.
Phong biết Quỳnh sẽ làm gì sau đó nhưng anh đành bất lực, cũng chỉ tại cái tính thương người và thích an ủi người khác quá mà làm gia đình anh tan nát.
“Ngoại tình không còn là một vấn đề mới mẻ nhưng lại có muôn nẻo ngoại tình. Nếu vợ hoặc chồng ngoại tình muốn phía kia tha thứ, họ phải chứng minh là mình thật sự muốn thay đổi. Nên nói chuyện thẳng thắn với chồng và dứt khoát chuyện chia tay với người thứ ba. Đừng để mọi chuyện kéo dài dẫn đến việc chồng hoặc vợ gắn bó hơn với người tình bởi tâm lý đền bù, an ủi rồi dẫn đến việc không thể chấm dứt” Chuyên viên tư vấn Nguyễn Phương Thảo đường dây nóng 1900 58 58 86 đưa ra ý kiến.
Ngọc Khanh
