- Vậy đằng sau những nụ cười mà chị luôn xuất hiện trước công chúng ẩn chứa điều gì?
- Một truyện ngắn mà tôi từng đọc có nói về sự cảm nhận những thiếu hụt, nỗi đau khác nhau: hoặc bằng sự đau khổ, hoặc đón nhận nó bằng nụ cười.
- Qua những vai diễn khổ hạnh, cam chịu như Tân trong phim "Đường đời", Ái Trinh trong vở kịch "Cát bụi" có điểm gì tương đồng với chị ngoài đời?
- Không, nhưng tôi cảm nhận bằng trực giác, bằng vốn sống giúp tôi đóng tốt hơn.
- Điểm mạnh nhất trong tính cách của chị?
NSƯT Thu Hà. |
- Khi nào chị sống thật nhất?
- Một mình.
- Tham vọng của chị?
- Không có. Mọi thứ tự đến, tự đi. Tôi thích sự bình ổn.
- Nhưng bình ổn ở khía cạnh nào sẽ đồng nghĩa với tẻ nhạt. Chị nghĩ sao?
- Cũng có thể. Nhiều người thích một tính cách rõ rệt, Thu Hà không hẳn thế. Cũng thất thường và lãng mạn, chẳng hạn như dạo trước tôi cứ đòi đạo diễn Đặng Nhật Minh cho in một bài báo tự viết trên tờ báo do chú phụ trách.
- Cảm xúc trước một vai diễn và sau một vai diễn của chị như thế nào?
- Vào vai mới là bắt đầu lại từ đầu, cần những tìm tòi mới, cảm xúc mới. Và cảm thấy mình lại non nớt. Đêm diễn đầu tiên và đêm diễn thứ 100 khác nhau nhiều chứ. Nếu giữ được cảm xúc luôn luôn mới thì diễn viên là phù thuỷ rồi.
- Vậy còn ngoài đời, chị sẽ luôn giữ sự tươi mới cho mình như thế nào?
- Tuỳ chuyện chứ. Tình cảm thì không hay lắm, ngày xưa tôi nghĩ đồng cảm tính cách là đủ, giờ mới thấm tôn trọng nghề nghiệp là cực kỳ quan trọng.
- Trong cuộc sống, chị bận tâm điều gì nhất?
- Sự cân bằng. Thành công trong nghề mà vẫn chăm sóc gia đình tốt.
- Đối với chị, điều gì là thú vị nhất?
- Làm một việc tốt cho người thân.
- Một ngày mới có nghĩa gì với Thu Hà?
- Buổi sáng mở mắt ra thấy một ngày đã qua. Và nhiều thứ sợ hãi: tuổi tác, công việc.
- Chị có biết tận hưởng cuộc sống?
- Biết chứ và triệt để nữa, như khi thấy một kịch bản hay là tìm cách đóng vai cho bằng được, lắm khi phải trả giá vì điều đó.
- Chị hiểu mình như thế nào?
- Tôi không hiểu hết mình được, nếu hiểu hết thì đã không có những thiếu hụt, và có lẽ tôi cũng là người đầy mâu thuẫn. Có lúc tôi phải gánh vác tất cả mọi thứ và không biết đang là đàn ông hay đàn bà nữa. Nhưng khi khó khăn là lúc tôi mạnh mẽ nhất.