Rycea
Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net '
Công việc khá bận rộn nên mình và những đồng nghiệp thường tranh thủ giờ nghỉ trưa xúm lại xem Hậu trường của bạn, rồi cùng nhau vui cười bình luận phim ảnh, chuyện các diễn viên. Buổi trưa trôi qua rất nhanh với những giây phút thư giãn sảng khoái, bọn mình lại lao vào công việc với niềm hứng khởi mới.

Và cho đến giờ mình vẫn còn cười thú vị khi nhớ đến P. Đó là một cậu đồng nghiệp ngồi ngay bên cạnh mình. Cậu ấy rất mê đọc các vụ án hình sự. Không thể cầm lòng được nên trong giờ làm việc P. cứ len lén vào Hình sự tìm đọc. Điều này gây ảnh hưởng tới mình không ít, mới đầu mình còn khuyên cậu ấy không được làm thế nhưng sau đó mình lại bảo cậu ấy có gì hay thì chia sẻ với mình bằng cách copy ra file word rồi share cho mình. Hẳn là bạn phải bật cười khi mình cứ ngấm ngầm, ngấu nghiến đọc vụng trộm như thế. Thật may là khoảng thời gian ấy diễn ra không lâu.
Tuy nhiên trong khi các bạn mình là độc giả thường xuyên và trung thành của bạn thì mình lại thờ ơ. Nói ra điều này hẳn bạn sẽ buồn mình nhưng lúc đó mình nghĩ Ngoisao.net chỉ là một trang giải trí nhàn nhạt, hổ lốn với những tin tức về các ngôi sao ca nhạc, điện ảnh hay các thông tin được dịch hoặc link từ những trang khác. Bởi vì mình thích đọc tin thời sự, các bài bình luận về kinh kế, chính trị và thường xuyên đọc chúng ở tờ báo online khác.
Có một dạo do bận, do tâm trạng không tốt mình đã quên khuấy việc vào thăm bạn. Mình dành thời gian lặng lẽ suy tư với những entry ở blog của mình và hầu như ít giao lưu, chia sẻ với mọi người. Rồi mình tình cờ vào đọc blog của Moonee -một người bạn thân thiết của Ngoisao.net và là một người bạn của mình từ khá lâu rồi. Mình lần theo đường link Moonee lưu lại, đọc những bài viết của Moonee và các bạn khác ở chuyên mục Chơi blog.
Từ đó mình trở thành độc giả thường xuyên của Ngoisao.net, đặc biệt là chuyên mục Chơi blog. Nếu ví Trang chủ là bộ não với những phân khu thần kinh; Trang Thương trường là mạch máu; trang Hình sự là các giây thần kinh; trang Lời yêu là các giác quan... thì sẽ không quá nếu ví Chơi blog là trái tim, một chuyên trang bé nhỏ nhưng lại chứa đựng nhiều trái tim đồng cảm, một góc nhìn dịu dàng, một khu vườn nhỏ nhưng nhiều sắc màu của hoa lá, cây trái nhà trồng được. Có như thế bạn mới trở thành một người bạn đa tính cách và thú vị của mình.
Mình nghĩ hầu như những bạn tham gia viết bài ở mục Chơi blog là những cây viết nghiệp dư. Họ viết chỉ để trải lòng mình, để giải tỏa nỗi buồn, chia sẻ niềm vui, cái nhìn đa sắc và những xúc cảm trong cuộc sống với cộng đồng. Thế nên tất cả những bài viết đều chân thật, nhẹ nhàng, yêu thương và thi thoảng có đôi chút vụng về. Bởi vậy mà mình yêu mến và thường xuyên ghé góc nhỏ này, thường chỉ đọc, chia sẻ bằng sự chiêm nghiệm, cảm nhận. Đặc biệt qua Ngoisao.net mình đã có thêm những người bạn mới đáng yêu, đồng cảm với mình.
Mình đã rất vui khi bài viết đầu tiên của mình được đăng vào đúng ngày Lễ tình nhân. Vui khi được nhận món quà tặng dễ thương, đáng yêu của bạn là bộ gối đôi Aime. Và còn nữa, một sự chia sẻ rất buồn cười của mình khi nhận món quà tặng này.
Vì mình ở Sài Gòn nên nhờ chị mình đi nhận quà. Khi chị đến nơi, bộ phận trao quà đưa cho chị ấy một chiếc gối màu hồng, một chiếc gối màu đen. Chị không chịu nhận vì không thích màu đen. Họ bảo đôi gối đại diện cho một nam, một nữ. Người nam là chiếc màu đen... Chị ấy bảo: Nhà em toàn nữ. Điều này thì mình cam đoan với bạn là đúng. Thật vui khi bạn đã chiều lòng đưa cho chị hai chiếc gối màu hồng rất đẹp.
Vui hơn nữa mình lại có dịp trò chuyện với bạn thật thân mật như thể từ lâu rồi chúng mình là hai người bạn thấu cảm nhau. Mình mong bạn sẽ cảm nhận được hết những điều mình chia sẻ. Có lẽ mình là dân quảng cáo nên cái gì viết cũng có vẻ hơi quá lên một chút. Nhưng ở "bức thư" này mình đã cố gắng viết chân thật, giản dị về một người bạn đã đồng hành cùng mình, đã trở thành một kênh truyền tải những buồn vui của mình, là nơi để mình giao lưu với mọi người, được cảm thông chia sẻ, được cung cấp những thông tin bổ ích về mọi mặt trong đời sống xã hội, để mọi người có thể cảm nhận được một điều gì đó Khi bạn mình là Ngoisao.net
Mình mong rằng bạn ngày càng gần gũi hơn, tin cậy hơn, phong phú hơn, chọn lọc hơn và đưa những tin tức đến với độc giả một cách nhanh nhất.
Chúc bạn - ngoisao.vnexpress.net tròn 5 tuổi - luôn là một ngôi sao lung linh mà thân thiết của mỗi chúng ta.
Một người bạn
SG, ngày 14 tháng 4 năm 2009
Thông tin về độc giả dự thi:
Tên: Hien Dao
Email: aimee_dao@yahoo.com