![]() |
Henry - Wenger: Những ngày trăng mật đã xa. |
2 bàn thắng đẳng cấp "đóng dấu" Thierry Henry trong trận Arsenal hạ Sparta Prague tại Champions League, một lần nữa chứng tỏ cho ông Wenger thấy tiền đạo người Pháp vẫn là ông vua trên hàng công của "Những khẩu thần công". Tuy nhiên, viễn cảnh về một Arsenal không có Henry vẫn đang ám ảnh ban lãnh đạo sân Highbury. Theo thông tin của tờ Mirror, tiền đạo người Pháp đã trì hoãn các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với CLB cho tới cuối mùa giải này bất chấp mức lương mới lên tới 100 nghìn bảng/tuần. Lý do chính là lời đề nghị hấp dẫn từ người khổng lồ Barcelona, nơi sẵn sàng bỏ ra tới 30 triệu bảng để có anh trong đội hình. Một người bạn thân của Henry cho biết, sau nhiều năm gắn bó với Arsenal giờ là lúc tuyển thủ Pháp rất muốn đoạt được những danh hiệu tầm cỡ châu Âu cùng Barca. Hơn nữa, việc ông Wenger sẵn sàng bán thủ quân Patrick Vieira cho Juventus hồi đầu mùa cũng khiến Henry bất mãn.
Không chỉ có Henry, một ngôi sao khác của "Những khẩu thần công" là hậu vệ Ashley Cole cũng rậm rịch nói lời chia tay. Đích đến của tuyển thủ Anh này cũng là mảnh đất Nam Âu: Tây Ban Nha. Vị chủ tịch đầy quyền uy Florentino Perez đã coi Cole là sự thay thế xứng đáng của Roberto Carlos. Sẽ chẳng có gì cản nổi bàn tay của chủ tịch Perez nhất là sau khi mối quan hệ Ashley Cole - Wenger đã rạn nứt sau vụ scandal "đi đêm" với Chelsea.
Một thành viên trong ban huấn luyện Arsenal tiết lộ không khí tại sân Highbury ngày càng ảm đạm bởi sự chia rẽ giữa các cầu thủ. Theo đó, phe cánh của "những người Pháp" ngày càng đông đảo khiến các cầu thủ Anh và các quốc tịch khác không hài lòng.
L.X.