
![]() |
|
Trong khi gia đình đoàn tụ đầm ấm bên mâm cơm ngày Tết thì Khánh Thi lại có chuyến công tác tại Mỹ. Cô được mời làm giám khảo một cuộc thi nhảy. |

![]() |
|
Cô chia sẻ, trong những ngày đầu đặt chân đến Boston, cô lao vào công việc. Tuy nhiên, mỗi khi đêm về, cô đã bật khóc vì nhớ nhà và thèm cảm giác được sum họp bên gia đình. |

![]() |
|
"Để có được sự nghiệp như ngày hôm nay tôi đã phải hy sinh và chịu rất nhiều thiệt thòi, trong đó có việc sống xa bố mẹ và anh trai. Dịp Tết, ai cũng mong được trở về với người thân nhưng công việc rất bận rộn nên tôi đành phải chấp nhận", Khánh Thi tâm sự. |

![]() |
|
Sang Mỹ lần này cùng Khánh Thi còn có hai học trò cưng Mỹ An và Phan Hiển. Ba cô trò đã sắp xếp lịch làm việc để cùng nhau vui chơi cho vơi đi nỗi buồn nhớ nhà. |

![]() |
|
Khánh Thi cho biết, sau chuyến công tác tại Mỹ, cô sẽ về nước tiếp tục công việc dạy dance sport và thực hiện các sản phẩm âm nhạc mới. |
Ảnh: Tân Đà Lạt




