Danh ca Khánh Ly ôm và hát tặng Ngọc Hiếu
Từ TP HCM, Nguyễn Ngọc Hiếu đi cùng trợ lý lên Đà Lạt chiều 24/6 để tham gia buổi trà đàm của danh ca Khánh Ly. Sau đó, anh nán lại một hôm để ngày mai thưởng thức đêm nhạc của bà có tên "Dấu chân địa đàng" - liveshow mở màn tourshow "Như một lời chia tay".
Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết âm nhạc Trịnh Công Sơn và tiếng ca Khánh Ly gắn liền với anh từ thuở lên 5 khi còn ở quê nhà Tiền Giang. Rất nhiều ca khúc như "Ta thấy gì đêm nay", "Biết đâu nguồn cội", "Tôi ơi đừng tuyệt vọng"... gắn với những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời Ngọc Hiếu.
Nguyễn Ngọc Hiếu hiện là Giám đốc một trung tâm tẩm quất người mù tại TP HCM. Trước khi mất thị lực, anh làm giáo viên thể chất tại một trường trung học. "Cách đây nhiều năm, tôi đi công tác đúng đêm Giao thừa nên rất nhớ người yêu. Khi nghe 'Em đến thăm anh đêm 30', tôi không kìm được lòng, hôm sau quyết định tìm chuyến bay sớm nhất để về nhà", anh nói.
Sau này, căn bệnh viêm não đã cướp đi đôi mắt của Ngọc Hiếu. Hôn nhân của anh cũng tan vỡ ít lâu sau đó khiến anh tưởng như không thể đứng dậy. "Tôi đau khổ, suy sụp nhưng khi nghe lời ca 'Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng' lại thấy mình không thể gục ngã như vậy được. Rồi giọng hát cô Khánh Ly bên tôi như người bạn. Có lúc khích lệ tôi, có lúc như nói thay nỗi lòng tôi", Nguyễn Ngọc Hiếu kể.
Giám đốc khiếm thị bắt đầu tìm kiếm thông tin về các đêm nhạc Khánh Ly từ năm 2014, khi nữ danh ca lần đầu tổ chức liveshow tại Việt Nam. Với anh, đó là một buổi tối khó quên khi được nghe giọng hát quen thuộc của Khánh Ly mà không phải qua kênh YouTube. Khi đêm diễn kết thúc, Khánh Ly di chuyển vào trong với sự tháp tùng của dàn vệ sĩ. Nguyễn Ngọc Hiếu đã hô lớn: "Cô ơi, con không thấy đường, con muốn được gặp cô!". Lúc đó, nữ danh ca bất ngờ dừng bước, quay lại phía khán giả đặc biệt và nắm tay anh. Ngọc Hiếu vỡ òa hạnh phúc, không nghĩ sẽ được tiếp xúc với người nghệ sĩ mà anh hàng yêu mến ở khoảng cách gần đến vậy.

Danh ca Khánh Ly trong buổi trà đàm hôm 24/5. Ảnh: Nguyễn Thành.
Lần khác, Hiếu đến xem buổi tổng duyệt chương trình có danh ca Khánh Ly ở Hải Phòng. Anh đã nhờ người chuẩn bị sẵn món quà là chiếc khăn màu tím để tặng bà. "Tôi biết cô yêu màu tím nên đã tự tay khoác cho cô chiếc khăn đó. Người bạn đi cùng với tôi nói, vì thời tiết nóng nên cô cởi bớt mũ và áo, nhưng riêng chiếc khăn của tôi thì cô vẫn mang", anh cho biết.
Dịp này, Nguyễn Ngọc Hiếu có nhiều cảm xúc khi tham gia chương trình "Như một lời chia tay". Những đêm nhạc Khánh Ly trước, anh luôn có bạn đồng hành nhưng năm ngoái, bạn anh mất do Covid-19. Anh đến sự kiện cùng trợ lý và tâm niệm sẽ thưởng thức âm nhạc thay phần của bạn. Anh cũng buồn, hụt hẫng nếu đây thực sự là đêm nhạc khép lại chặng đường ca hát của nữ danh ca tại Việt Nam.
Lam Trà