Mở đầu đêm nhạc tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, 31 thành viên Anh trai say hi mang đến không khí tự hào với ca khúc Khát vọng là người Việt Nam. Dẫn dắt chương trình, MC Trấn Thành cho biết tiết mục mở màn thể hiện niềm tự hào dân tộc cũng như tinh thần về nguồn của các nghệ sĩ. Anh hãnh diện khoe rằng Anh trai say hi là chương trình thần tượng thuần Việt đầu tiên, tạo ra những điều chưa từng có với số vé bán ra nhiều nhất trong lịch sử.
Trong bốn tiếng chương trình diễn ra, sân vận động Mỹ Đình đắm chìm trong không khí sôi động, trẻ trung. Hàng chục nghìn khán giả vừa hát vừa nhún nhảy không biết mệt mỏi theo hơn 30 tiết mục. Mỗi màn trình diễn đều được dàn dựng hoàng tráng với hàng chục vũ công cùng hiệu ứng pháo hoa, pháo sáng, sân khấu nâng hạ... Càng về cuối, chương trình càng khiến khán giả cuồng nhiệt với những bản hit như: Kim phút kim giờ, Catch Me If You Can, Don't Care, Ngáo ngơ, Chân thành, Ngạo nghễ, Sao hạng A, Walk Walk...
Concert 3 của Anh trai say hi biến ước mơ của nhiều nghệ sĩ trẻ thành hiện thực, mang đến cho họ những trải nghiệm chưa từng có. Phát biểu sau màn trình diễn Tình đầu quá chén, Negav cho biết được diễn ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình là ước mơ thành hiện thực. Anh Tú Atus nói anh sinh ra ở Hà Nội nhưng chưa bao giờ được mời về thủ đô biểu diễn với tư cách ca sĩ. Vì thế, anh chẳng thể ngờ có ngày được đứng ở sân khấu lớn và được hàng chục nghìn khán giả cổ vũ như vậy. Lou Hoàng cũng nói đây là trải nghiệm chưa từng có trong đời. Nicky cho biết anh có lẽ là người duy nhất trong số 31 anh trai từng biểu diễn ở sân vận động quốc gia trước concert Anh trai say hi, nhưng thời đó anh chỉ là một back-up dancer chứ không phải nghệ sĩ biểu diễn như bây giờ. MC Trấn Thành cho rằng sự thay đổi của Nicky quá ngoạn mục và sự xuất hiện của các anh trai trên sân khấu này là minh chứng cho việc cứ cố gắng rồi thành công sẽ đến.
Ban tổ chức nỗ lực tạo nên những điều mới mẻ so với hai concert ở TP HCM bằng cách đưa vào những tiết mục mới như Don't Care, You Had Me at Hello hay Làn ưu tiên. Bên cạnh đó, một số tiết mục được biến tấu để tạo bất ngờ cho khán giả Hà Nội. Trong tiết mục của team Ngáo ngơ, khách mời Orange viết mới lời hát bằng tiếng Anh vì muốn tiết mục được nâng tầm, xứng đáng tầm cỡ một liveshow diễn ra tại sân vận động quốc gia.
Sự xuất hiện của Negav sau khi rút khỏi concert 2 vì scandal phát ngôn phản cảm cũng thu hút sự chú ý ở đêm nhạc tối qua. Sau tiết mục mở màn cùng 30 anh trai còn lại, rapper 23 tuổi cho biết được có mặt trong chương trình là diễm phúc lớn. Anh muốn tri ân tình cảm mọi người dành cho mình và biết ơn các cơ quan chức năng cùng ban tổ chức đã bao dung, cho mình cơ hội sửa sai. Trở lại với nhiều màn trình diễn, Negav luôn được hô tên rất lớn mỗi lần xuất hiện cùng các anh trai khác trong Walk Walk, Don't Care, Tình đầu quá chén, Icon...
Concert 3 còn là sân khấu debut của nhóm nhạc MOPIUS gồm Quang Hùng MasterD, Dương Domic, JSOL và HURRYKNG. Nhóm nhạc vừa tuyên bố ra mắt cách đây hơn một tuần, thể hiện ca khúc mới mang tên Làn ưu tiên nhưng hàng nghìn fan đã thuộc lòng giai điệu và hát theo. Dương Domic cho biết nhóm được thành lập ngẫu hứng sau một buổi cafe của bốn anh em. Họ đặt tên nhóm là MOPIUS để thể hiện chí hướng chung về việc cùng cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ trong nghệ thuật. Nam ca sĩ còn khiến fan hú hét liên tục khi úp mở rằng: "Đây chỉ là màn debut nháp, sẽ còn có màn debut hoàng tráng hơn và cũng sẽ có MV mới".
Bên cạnh các tiết mục nhóm, ban tổ chức còn dành sân khấu solo cho Best Five của chương trình gồm: Đức Phúc, Isaac, Quang Anh Rhyder, Quang Hùng MasterD và HIEUTHUHAI. Quán quân của Anh trai say hi mùa đầu tiên, HIEUTHUHAI, cho biết anh từng định từ chối lời mời tham gia chương trình vì quá bận với 2 ngày 1 đêm nhưng may mắn đã không làm điều đó. "Nếu từ chối lúc đó thì chắc bây giờ, tôi đã nằm nhà và khóc một dòng sông vì ghen tỵ khi thấy các anh em được hát ở sân vận động. Điều này quá tuyệt vời", nam ca sĩ nói.
Đêm nhạc kết thúc khoảng 11h đêm, sau tiết mục Say Hi Never Say Goodbye của 31 anh trai. Xếp hàng từ 10h sáng để vào chương trình và "quẩy" không ngừng suốt bốn tiếng, Khánh Hà (20 tuổi, Hà Nội) vẫn muốn nán lại để ngắm các anh trai. Cô cho biết thần tượng Quang Anh Rhyder và Quang Hùng MasterD nhưng thuộc tất cả bài hát của 31 anh trai. Cô hạnh phúc khi được sống trong không khí cuồng nhiệt của chương trình, hát theo thần tượng sau thời gian dài chờ đợi.
Sau đêm diễn 7/12, Anh trai say hi sẽ tiếp tục tổ chức concert thứ tư tại sân vận động Mỹ Đình vào tối 9/12. Trong khi bị phản ứng vì công bố con số 50 nghìn khán giả tham gia đêm thứ ba, ban tổ chức hiện chưa phản hồi về lượng vé bán ra của đêm thứ tư. Dù còn nhiều ồn ào và ý kiến trái chiều, chương trình vẫn khẳng định sức hấp dẫn bằng sự cuồng nhiệt của khán giả lấp đầy sân vận động Mỹ Đình hôm 7/12 và sự hút khách của đêm 9/12. Theo hệ thống bán vé Ticket Box, lượng vé của concert 4 Anh trai say hi đã được bán phần lớn.