- Tại làng SOS ở Hà Nội và Nha Trang, chị gây ấn tượng đẹp hơn hẳn các cô hoa hậu khác khi chơi đùa với lũ trẻ rất vui và nhanh chóng kết thân với chúng. Bí quyết là gì vậy?
- Hoa hậu Hàn Quốc: Tôi rất yêu trẻ con, thích đùa nghịch với chúng, tôi hiểu rất rõ lũ trẻ muốn và cần điều gì vì từng trải qua lứa tuổi của chúng. Chuyến đi tới làng SOS ở Hà Nội và Nha Trang đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc đẹp. Đặc biệt là hôm ở Hà Nội, một cô bé dễ thương, cao chưa tới hông tôi (Sun Lee vừa cười, vừa làm động tác), chạy ra lắc lắc tay và giới thiệu: “Em tên là Zin Zin”. Tôi nói ngay: “Xin chào, Zin Zin!” và tặng cô bé một nụ hôn.
- Hoa hậu Australia: (tay vuốt tóc, miệng nở nụ cười ngọt ngào) Tôi yêu trẻ con lắm. Là một sinh viên nghiên cứu tâm lý, nên tôi lại càng đam mê khám phá những cung bậc cảm xúc sinh động của trẻ nhỏ. Hôm đến làng SOS Nha Trang, trời đột ngột mưa to nên chúng tôi phải núp dưới mái hiên, vậy mà lũ trẻ thì cứ đứng dưới mưa, ngắm nhìn chúng tôi với ánh mắt ấm áp. Tôi rất xúc động.
Hoa hậu Australia ở làng trẻ SOS Hà Nội. |
- Yêu trẻ con như vậy, chị nghĩ sao về hôn nhân và tình yêu?
- Hoa hậu Hàn Quốc: Tôi cho rằng hôn nhân và tình yêu là một. Và tôi hy vọng, sau này tôi sẽ lấy được người mình yêu.
- Hoa hậu Australia: Tôi đã có bạn trai nhưng hiện tại còn quá sớm để nói đến việc lập gia đình. Chỉ có điều tôi rất yêu trẻ con nên có lẽ sau này tôi sẽ sinh... 5 bé. (cười lớn) Ôi, tôi đùa đấy, không đến 5 nhưng chắc chắn sẽ là 2 nhóc.
Người đẹp xứ kangaroo rất thân với hoa hậu Guam. |
- Chị có kỷ niệm gì đặc biệt trong chuyến đi ở Việt Nam?
- Hoa hậu Hàn Quốc: Điều đáng nhớ đầu tiên với tôi là show trình diễn áo dài. Bạn biết đấy, mơ ước lớn nhất của tôi là trở thành một nhà thiết kế thời trang có thể tạo ra các xu hướng ăn mặc cho giới trẻ. Vì vậy, tôi rất ấn tượng với cách thiết kế áo dài của Việt Nam. Tôi nghĩ đó là một kiểu trang phục đặc biệt, có thể mặc ở bất cứ nơi đâu tôi thích.
Còn điều đặc biệt thứ hai đó là người bạn cùng phòng của tôi - Hoa hậu Ireland. Thực ra, tôi sống cùng gia đình từ nhỏ, nên đây là lần đầu tiên trong đời tôi xa nhà và ở cạnh một người lạ chưa bao giờ quen biết. Bất ngờ là người bạn đến từ Ireland của tôi cũng vậy nên chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều điểm chung. Tôi chắc sẽ rất nhớ cô ấy khi về lại Hàn Quốc, nhớ những kỷ niệm chúng tôi đã trải qua cùng nhau trong thời gian ở Việt Nam.
- Hoa hậu Australia: Đó là cô bạn cùng phòng của tôi, Hoa hậu Guam. Chúng tôi có rất nhiều sở thích chung từ thể thao cho tới thời trang. Tuy ít tuổi hơn tôi nhưng cô nàng này rất chín chắn và biết quan tâm. Chỉ sống bên cạnh nhau gần một tháng nhưng tôi coi cô ấy như em gái mình vậy.
Hoa hậu Hàn Quốc xinh đẹp và rất yêu trẻ con. |
- Tham vọng lớn nhất của chị hiện tại là gì?
- Hoa hậu Hàn Quốc: Tôi muốn giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ và lên kế hoạch tới Ấn Độ vì đây là ước mơ của tôi từ khi 16 tuổi. Sau đó, tôi muốn tiếp tục làm tốt công việc đại sứ thiện chí hòa bình, muốn tiếp tục việc học, cũng như gây dựng việc kinh doanh. Ôi, tôi là một con người tham lam lắm.
- Hoa hậu Australia: Tôi thì chỉ mong hoàn thành việc học tập với bảng điểm xuất sắc và làm việc với tư cách một chuyên gia tâm lý. Nếu mở được một công ty tư vấn tâm lý của riêng mình nữa thì càng tốt.
Mơ ước của người đẹp xứ kim chi là được làm việc việc từ thiện giúp đỡ cộng đồng. |
- Biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với chị trong đêm đăng quang. Trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, điều đầu tiên chị sẽ làm là gì?
- Hoa hậu Hàn Quốc: Trước khi tham dự cuộc thi tại Việt Nam, tôi rất tự hào là Hoa hậu Hàn Quốc đầu tiên tới thăm CH DCND Triều Tiên. Nếu giành vương miện năm nay, tôi sẽ cố gắng hết sức để nối lại nhịp cầu yêu thương, hòa bình giữa Hàn Quốc và CH DCND Triều Tiên. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn đi đến các nước Ấn Độ, Afganistan để giúp đỡ người dân nơi này. Tôi thực lòng muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho cộng đồng.
- Hoa hậu Australia: (cười lớn) Ồ, bạn biết không, tôi sẽ tìm ngay một góc nào đó yên tĩnh, vắng vẻ để ăn bất cứ thứ gì mình thích và ngủ một giấc cho thật đã.
Quỳnh Chi thực hiện
Ảnh: Hoàng Hà