Theo thông tin của Người Lao Động, hộp sọ của bộ hài cốt có một vết nứt do bị chém phía bên phải.
Sau 12 năm xảy ra vụ án, đã có 5 phiên tòa xét xử, 2 lần hồ sơ của vụ án được trả lại cho cơ quan điều tra, đến nay thủ phạm vẫn chưa tìm được.
Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Bình Thuận, xác nạn nhân được phát hiện tại vườn điều nhà ông Hai Hoàng trong tình trạng thối rữa, không còn khả năng nhận dạng. Tuy nhiên, TAND tỉnh Bình Thuận vẫn xác định đó là Dương Thị Mỹ và khẳng định đây là một vụ giết người có tổ chức, nguyên nhân xuất phát từ việc quan hệ bất chính của nạn nhân với một người đàn ông tên Sáng. Điều này khiến vợ Sáng là Nguyễn Thị Nhung ghen tức, tập hợp những người thân trong gia đình tổ chức đánh ghen tại vườn điều, dẫn đến cái chết của Dương Thị Mỹ.