![]() |
|
Mẹ của anh Nguyễn Trung Đức bên di ảnh con. |
Sáng 1/8, tại xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Ban Chuyên án “Đồi Hoa Mai” phối hợp với Bộ Công an, Phân viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự (thuộc Bộ Công an) và một số lực lượng chức năng trong tỉnh tổ chức khai quật tử thi anh Nguyễn Trung Đức. Việc làm này nhằm mục đích mở rộng điều tra băng nhóm Hai Chi và làm rõ trách nhiệm của cơ quan điều tra huyện Hàm Tân theo yêu cầu của Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận.
Hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến chứng kiến sự kiện này trong sự bảo vệ nghiêm ngặt, nhiều vòng của lực lượng cảnh sát. Cho đến 11h30 phút cùng ngày, cuộc khai quật kết thúc. Kết quả giám định tử thi ban đầu cho biết 2 chi tiết quan trọng: Nạn nhân Đức bị nứt ngang xương cằm; một chiếc răng cửa bị gãy. Kết quả sơ bộ nói trên phù hợp với lời khai ban đầu của Nguyễn Hữu Toàn (đàn em của Hai Chi). Toàn khai nhận đã tấn công anh Đức vào đêm 12/9/2001.
Một cán bộ công an tham gia cuộc khai quật nhận định: Các vết tích này cho thấy trước khi chết, anh Đức bị đánh gây chấn thương.
Ngay trong ngày 1/8, toàn bộ kết quả khám nghiệm đã được Phân viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự mang đến tổ chức pháp y tỉnh Bình Thuận để đối chiếu với kết quả giám định tử thi trước đây “gò má trái, cằm của nạn nhân có vết thương” và kết luận của Công an huyện Hàm Tân “phù phổi cấp sâu, chết do ngạt nước”.
Trao đổi với PV Người Lao Động, thượng tá Nguyễn Đắc Minh, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Chuyên án “Đồi Hoa Mai”, cho biết: “Kết quả giám định cuối cùng sẽ được Phân viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự báo cáo cho Ban Chuyên án trong vòng 3 ngày tới. Dựa theo đó, Ban Chuyên án sẽ củng cố chứng cứ, tiến hành phục hồi điều tra “vụ án ngạt nước”, mở rộng việc truy cứu trách nhiệm hình sự các cá nhân có liên quan”.
Nội dung “vụ án ngạt nước” được tóm tắt như sau: Đêm 12/9/2001, anh Nguyễn Trung Đức đến quán cà phê của Nguyễn Hữu Toàn (đàn em Hai Chi) ở xã Tân Nghĩa. Tại đây, anh Đức và Toàn có cãi vã, xô xát và Toàn rượt đánh anh Đức. Theo nguồn tin từ một nhân chứng cung cấp cho Ban Chuyên án, chính anh chứng kiến Toàn rượt đuổi Đức để đánh. Ngày 14/9/2001, xác anh Đức bị phát hiện tại mương cáp quang gần đó. Ông Nam (xin giấu tên thật), người vớt xác anh Đức lên khỏi mương cho tổ chức pháp y khám nghiệm, kể lại với cơ quan công an: Lúc đó anh Đức nằm ngửa, trên ngực có tảng đá chẻ kích thước chừng 40 cm x 20 cm đè lên. Trên chẩm đầu trái có vết thương.
Dư luận tại Hàm Tân trong nhiều năm qua đã đặt mối hoài nghi về nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Đức vào đêm 12/9/2001, đồng thời cho rằng vụ án đã chìm xuồng bởi sự bao che của ông Hoàng Đình Loan, Phó Công an huyện Hàm Tân (đã bị tạm đình chỉ công tác). Vài ngày sau khi cái chết của anh Đức được phát hiện, Toàn được Hai Chi chở đến Công an huyện Hàm Tân khai báo. Tại đây, Toàn khai nhận đã đuổi đánh anh Đức vào thời điểm nói trên. Tuy nhiên, Toàn chỉ bị tạm giữ, sau đó Hai Chi trực tiếp đến Công an huyện Hàm Tân đưa Toàn về. Cho đến nay, đối tượng này vẫn còn ngoài vòng pháp luật. Một thành viên Ban Chuyên án cho biết thêm: “Trong trường hợp kết luận khai quật tử thi khẳng định chính xác anh Nguyễn Trung Đức chết không phải do ngạt nước, hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án” của các cán bộ điều tra đã làm chìm xuồng vụ án này cũng sẽ được xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự”.
| Theo nguồn tin từ người dân hai xã Sông Phan và Tân Nghĩa, dù đã bị khởi tố bị can (cho tại ngoại) về hành vi cướp tài sản vào ngày 20/7 và cấm rời khỏi nơi cư trú nhưng cuối tuần qua, Lê Thị Thu Hằng (vợ bé Hai Chi) vẫn cùng một số đàn em Hai Chi hành hung chị N.T.T và người thân tại xã Sông Phan, huyện Hàm Tân để trả thù.
Chị T. là người làm công cho vợ chồng Hai Chi trước đây, từng bị Hai Chi và Hằng đánh tơi bời rồi cướp xe gắn máy sau một phi vụ làm ăn bất thành. Hiện Ban Chuyên án đã tiếp nhận và xác minh nguồn tin tố giác này để có cơ sở xử lý tiếp theo. |

