Tính cách thực của bạn là suy nghĩ đơn giản hóa, nhưng lại có phần khác người. Bạn có óc sáng tạo phong phú, nhưng lại "cả thèm chóng chán", không đủ kiên trì để theo đuổi mục tiêu nhất định. Khi cảm thấy cái gì đó quá phức tạp, bạn lập tức bỏ cuộc.
Mọi người nghĩ rằng bạn lành hiền, không biết nóng nẩy. Thực ra là vì bạn quá hời hợt và dửng dưng, chẳng quan tâm gì tới xung quanh thôi, nên không có chuyện gì có thể khiến bạn mất bình tĩnh. Chứ nếu chẳng may ai đó động vào điểm giới hạn hay "gãi đúng chỗ ngứa" của bạn, thì hãy coi chừng! Bạn sẽ cho họ biết vì sao nước biển lại mặn. Nói chung, ban suy nghĩ, hành động rất tùy hứng và dựa theo cảm xúc. Do đó, không ai có thể nắm bắt và nhìn thấu được bạn.