Cả trăm khách ngoại quốc bỏ chạy ra đường vì thấy cháy. Ảnh: C.T. |
Căn nhà bị cháy số 265/71/21 có hai tầng, gác gỗ nằm sau nhiều tòa nhà cao tầng lớn, trong đó có hai khách sạn Quê Hương và Viễn Đông. Xung quanh là khu dân cư, nhà trọ, nhà nghỉ dành cho các khách du lịch nước ngoài thuê. Mặc dù lúc đó trời mưa nhưng đám cháy vẫn bùng lên cao, khói đen dày đặc.
Lúc xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 5 người đang quây quần dùng bữa trưa ở tầng trệt thì đột nhiên thấy lửa bốc cao từ căn gác. Theo nhận định của chủ căn nhà, nguyên nhân cháy có thể do tàn hương đang cúng rơi xuống bén vào các vật dụng dễ cháy trên gác gỗ. Tất cả mọi người chỉ biết nhanh chân chạy thoát ra ngoài.
Căn nhà bị cháy nằm trong hẻm nhỏ gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ. Ảnh: C.T. |
Gần 50 lính cứu hỏa cùng 3 xe chữa cháy chuyên dụng của sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt để khống chế không cho lửa lan rộng. Tuy nhiên, do hiện trường xảy ra hỏa hoạn nằm sâu trong hẻm nhỏ nên việc đưa vòi rồng phun nước rất khó khăn.
Đến 13h30, sau khi lực lượng hỏa xác định ngọn lửa tắt, cuốn vòi rồng và lên xe về thì bất ngờ đám cháy bốc lên lại làm cho người dân ở đây thêm một lần hốt hoảng chạy cầu cứu. Tuy nhiên, ngay sau đó, ngọn lửa cũng chịu "khuất phục". Toàn bộ căn nhà có diện tích khoảng 30m2 cùng nhiều thiết bị vật dụng bên trong đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Các cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và xác định nguyên nhân cháy.
Phố Tây là tên nhiều người dân đặt cho khu phố có 3 con đường giao nhau gồm Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện (quận 1, TP HCM). Tên gọi trên xuất phát từ việc ở khu vực này tập trung nhiều người nước ngoài đến lưu trú theo kiểu "du lịch ba lô". Cuộc sống, sinh hoạt ở khu phố này tấp nập, rộn rã suốt ngày đêm với hệ thống khách sạn, phòng trọ, quán ăn, nhà hàng, cà phê, bar... dày đặc.
Châu Thành