"Đó là một sự thất vọng lớn đối với tất cả mọi người", cựu nhân viên an ninh hoàng gia Richard Griffin nói với Sky News về sự vắng mặt của vợ chồng Hoàng tử Harry tại lễ tưởng niệm sáng 29/3.
Griffin cũng cho hay nhiều người trong số 1.800 khách mời đã bàn luận về sự vắng mặt của Harry trước khi buổi lễ bắt đầu tại Tu viện Westminster.
"Chắc chắn rồi, những người xung quanh tôi đều nghĩ hoàng tử đáng ra phải tham dự. Theo tôi, lý do không thể trở về vì không được cảnh sát bảo vệ thật vô nghĩa và chỉ là lời bào chữa thảm hại. Harry cần ở đây để tôn vinh, tưởng nhớ ông nội mình", ông nói.
Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle hôm 11/3 xác nhận không về Anh dự lễ tưởng niệm Công tước xứ Edinburgh, nhưng 'hy vọng được đến thăm Nữ hoàng sớm nhất có thể'. Theo đội ngũ pháp lý của Harry, hoàng tử cảm thấy không an toàn nếu đưa vợ về Anh sau khi đã mất đi quyền được bảo vệ từ cảnh sát.
Là người từng chịu trách nhiệm về sự an toàn của Nữ hoàng Anh và Hoàng thân Philip hơn một thập kỷ, Griffin nhận xét buổi lễ tưởng niệm thực sự đã khắc họa chính xác và hoàn hảo về con người cố Hoàng thân.
"Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy Nữ hoàng đến và ngồi cùng gia đình", ông nói. "Buổi lễ rất xúc động. Tôi từng làm việc cho Hoàng thân 14 năm, được đi khắp thế giới và làm rất nhiều việc với ngài ấy. Tôi thực sự rất nhớ ngài. Ngài đã để lại dấu ấn lớn trong sự nghiệp phụng sự hoàng gia và công chúng. Ngài ấy là người đàn ông chu đáo nhất mà bạn có thể biết".
Lễ tưởng niệm sáng 29/3 là sự tri ân đối với hàng chục năm phụng sự và nỗ lực làm từ thiện của Hoàng thân. Nữ hoàng, người gần như rút khỏi các sự kiện trước công chúng từ tháng 10 năm ngoái do vấn đề về sức khỏe và đi lại, đã xuất hiện cùng các thành viên hoàng gia với vẻ mặt nghiêm trang và buồn bã.
Hoàng thân Philip qua đời ở tuổi 99 tại Lâu đài Windsor tháng 4 năm ngoái. Thời điểm đó, nước Anh đang áp dụng các yêu cầu về giãn cách xã hội để ngăn chặn lây lan Covid-19, tang lễ ông chỉ có 30 người tham dự.
Hướng Dương (Theo Mirror)