Cuối năm, vườn táo thuộc Học viện Nông Nghiệp, Hà Nội mở cửa đón khách tham quan. Đây là kiểu du lịch miệt vườn yêu thích của giới sinh viên phía Bắc. Diện tích vườn khá rộng nên bạn không sợ cảnh chen chúc, phù hợp để vi vu vào mùa dịch. Khách mua vé với giá 15.000 đồng/người, được hái quả ăn thoải mái tại vườn, chụp ảnh đến chán thì thôi. Bạn chỉ cần lưu ý giữ gìn vệ sinh chung, đồng thời không vịn cây làm gãy cành hay hành vi thiếu văn minh, lịch sự. Thế nhưng mới đây, hình ảnh những quả táo còn trên cành bị cắn dở, kèm tờ giấy nhắn của khách để lại khiến không ít người bức xúc.
Năm nay, vườn mở cửa từ 29/11/2020 đến khoảng tháng 2/2021, khi hết mùa táo, hút nhiều bạn trẻ đến check-in, đặc biệt là dịp cuối tuần. Hiện đầu mùa, quả còn non. Đa phần quả táo bé như ngón tay nên khách đến "sống ảo" là chính. Khó lắm mới tìm được vài cành có quả chín để hái ăn. Chính vì thế, hành động cắn táo trên cành của du khách vừa mất vệ sinh, vừa kém thẩm mỹ gây phẫn nộ trong cộng đồng dân du lịch. Hầu hết ý kiến cho rằng những du khách này đã không trân trọng công sức của người trồng cây, kêu gọi họ dừng lại để người sau còn có cơ hội trải nghiệm.
Táo ở đây là dạng táo xanh quả nhỏ, phải đợi chín ăn mới ngon, ngọt. Quả non ăn rất chát. Do đó, nếu muốn ăn táo, bạn phải đợi thêm vài tuần chăm bẵm thì trái mới chín đều. Xảy ra hiện trạng không mong muốn, nhưng vườn vẫn tiếp tục mở cửa đón khách. Nơi này cách trung tâm thành phố khoảng 15 km. Bạn có thể di chuyển bằng xe buýt hoặc xe máy. Gợi ý dành cho bạn là nên đến đây vào buổi sáng, kết hợp tham quan khuôn viên ngôi trường rộng nhất Việt Nam này. Trường có ao sen, hệ cây xanh tạo tán rộng đẹp thơ mộng. Thậm chí, nếu may mắn bạn còn bắt gặp cả con đường hoa dã quỳ lãng mạn.
Diệp Tử