Các đồng bọn của Hợi là Lê Văn Trường, Nguyễn Văn Cảnh, Hồ Ngọc Thanh, Võ Văn Minh, Lưu Ngọc Trai, Nguyễn Đình Dần, Trần Văn Hào, Nguyễn Viết Luyện và Phạm Văn Hùng đều bị truy tố về các tội danh: mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý, khai báo gian dối và mua chuộc người khác khai báo gian dối.
Theo kết luận điều tra của cơ quan Công an, từ tháng 2/2001 đến tháng tháng 5/2004, Hợi cùng đồng bọn đã 11 lần mua bán, vận chuyển 865 bánh; 5,1 cây heroin; 16.008 viên ma tuý tổng hợp; 500 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng Col và 7 viên đạn. Riêng trong vụ án phục hồi điều tra này, Hợi và đồng bọn đã mua bán, vận chuyển 164 bánh; 5,1 cây heroin; 11.008 viên ma tuý tổng hợp.
Trước đó, năm 2000, Hợi đã một lần "thoát chết". Đó là vào cuối năm 2000, Nguyễn Viết Luyện và Phạm Văn Hùng cùng ở Hưng Nguyên (Nghệ An) đến nhà Hợi mua 59,2g heroin thì bị Công an Nghệ An bắt giữ. Cơ quan Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh truy nã Trần Văn Hợi. Ngày 13/8/2001, TAND tỉnh Nghệ An xét xử tuyên phạt Nguyễn Viết Luyện, Phạm Văn Hùng mỗi bị cáo 15 năm tù giam. Luyện thụ án tại Trại giam Đông Sơn (Quảng Bình), còn Hùng được chuyển đến cải tạo tại Trại giam số 3, Tân Kỳ (Nghệ An).
Để chạy tội, Hợi đã bảo em trai liên hệ với người nhà 2 của Luyện, Hùng, mua chuộc họ để trong những lần thăm nuôi, họ đả thông tư tưởng cho con, em mình khai báo lại theo chỉ đạo của Hợi. Hợi cũng trực tiếp tìm gặp, đặt vấn đề cả về tình cảm và vật chất (tiền, quà) với Luyện và Hùng. Tặc lưỡi nghĩ rằng dù sao mình cũng đang phải thụ án rồi, ngày 30/11/2001, Nguyễn Viết Luyện đã viết đơn gửi đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh Nghệ An, trình bày rằng số lượng 59,2g heroin là do Luyện mua của một người không quen biết tại bến xe Tương Dương, Nghệ An. Nhưng khi bị bắt, do thù tức với Trần Văn Hợi về việc vay, mượn tiền và suy nghĩ nông cạn nên đã đổ tội cho Hợi. Còn Hợi đã đến cơ quan CSĐT đầu thú và trình bày không hề đưa heroin cho Luyện và Hùng mang đi bán. Và nghiễm nhiên, Hợi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ này, và hắn tiếp tục đi buôn ma tuý với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn.
Thoát chết từ phi vụ trên, Hợi lại càng tỏ ra lợi hại hơn và tiếp tục cùng đồng bọn vận chuyển ma tuý, Hợi trốn sang Lào và chỉ đạo cả đường dây nhiều lần vận chuyển trót lọt heroin. Đến ngày 28/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma tuý Bộ Nội vụ Lào tổ chức truy bắt được Trần Văn Hợi tại Viên Chăn.
K. Ngọc